Vụ trúng vé số nhưng không được nhận thưởng: Nơi nói được, nơi bảo không

21/02/2013 02:05 GMT+7

Sáng 20.2, PV Thanh Niên đã có cuộc trao đổi với ông Phạm Văn Chính, Chủ tịch kiêm Giám đốc Công ty XSKT Vĩnh Long.

Tại buổi làm việc, ông Chính khẳng định việc Công ty XSKT Vĩnh Long từ chối trả thưởng cho anh Trương Thanh Tuấn (38 tuổi, ngụ P.An Thạnh, TX.Hồng Ngự, Đồng Tháp) là đúng theo quy định tại Thông tư 112-BTC-2007. Theo đó, Công ty XSKT chỉ chấp nhận trả thưởng cho khách hàng khi vé số còn nguyên hình, không chắp vá, không rách rời, không tẩy xóa, sửa chữa. Ông Chính thừa nhận tuy vé số của anh Tuấn không rách rời, chắp vá... nhưng do mộc dấu chỗ cùi giáp lai bị nhòe, rách nên không thể so cùi được. “Do vậy, nhân viên công ty đã không chấp nhận trả thưởng và đóng vào tờ vé số trên chữ “Vé sai quy định” là đúng theo tinh thần Thông tư 112”, ông Chính khẳng định.

Trong khi đó, tham khảo cách giải quyết nếu có trường hợp tương tự thì ông Lê Việt Hùng, Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty TNHH NN một thành viên XSKT Cần Thơ, cho rằng trường hợp này sẽ yêu cầu người trúng thưởng làm đơn cam kết có chính quyền địa phương xác nhận và chờ 60 ngày. Nếu sau 60 ngày theo quy định, không có ai đến nhận giải thưởng trên thì Công ty XSKT sẽ giải quyết cho anh Tuấn.

Chủ tịch HĐTV kiêm Giám đốc Công ty TNHH MTV XSKT một tỉnh khác tại ĐBSCL cũng cho rằng trường hợp anh Tuấn vẫn có cơ sở giải quyết nhằm đảm bảo quyền lợi cho người trúng thưởng. Theo đó, Giám đốc Công ty XSKT sẽ báo cáo với Hội đồng giám sát XSKT tỉnh và yêu cầu kỹ thuật hình sự công an tỉnh giám định tờ vé số. Nếu tờ vé số đó là thật và sau 60 ngày không có ai đến nhận giải thì công ty tiến hành trao giải. “Công ty chúng tôi trong năm 2012 đã từng trả thưởng 1,5 tỉ đồng cho một khách hàng ở Đồng Tháp. Khách hàng đó trúng giải độc đắc, nhưng tờ vé số khi đi lãnh thưởng lại bị rách”, vị Chủ tịch HĐTV này cho biết thêm.

Như Thanh Niên đã thông tin, trưa 25.1, trên đường chạy xe lôi chở thuê, anh Tuấn đã mua 1 tờ vé số của Công ty XSKT tỉnh Vĩnh Long. Khi về nhà, anh để quên tờ vé số trong túi áo và cởi đồ đi giặt. Đến chiều, khi biết mình đã trúng giải nhất 30 triệu đồng, thì tờ vé số đã bị ướt sũng, nhưng vẫn còn nguyên hình, con số vẫn đọc rõ.

Mai Trâm - Q.M.Nhật

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.