Chó được thừa hưởng gần 1 triệu USD

01/04/2013 14:50 GMT+7

(TNO) Một con chó tại ngôi làng nhỏ Budochka ở Belarus được thừa hưởng gần 1 triệu USD từ một người Mỹ gốc Belarus.

Con chó 10 tuổi tên Zhulik được thừa hưởng tài sản lớn này từ ông John Fyodorov, một người Belarus di cư sang Mỹ sống hồi Chiến tranh Thế giới thứ 2, theo tin tức từ Hãng tin RIA Novosti.

Ông Vasily Potapov, chủ nhân của chú chó Zhulik, cho biết ông Fyodorov từng đến thăm làng Budochka hồi năm 2007 và cho rằng chú chó này đã khiến ông nhớ lại con chó cưng tên Valet đã chết hồi thập niên 1950.

Lúc đó, chó Valet bị bệnh, và ông Fyodorov không có nhiều tiền nên đã phải quyết định giữa việc chi một số tiền lớn cho một cuộc phẫu thuật cho chú chó và mua một vé tàu đi xa.

Ông Fyodorov đã chọn mua vé tàu nên kể từ đó không thể nào tha thứ bản thân đã để người bạn thân Valet chết.

Luật sư Maria Protasenya xác nhận thông tin cho rằng một tài khoản đặc biệt đã được mở cho chó Zhulik, với số tiền hiện tại là 993.700 USD theo di chúc để lại của ông Fyodorov.

Chó Zhulik hiện có một căn phòng riêng, giường, một TV plasma; được ba bữa ăn với mỗi bữa quy định là một nửa kg thịt; phải được dẫn đi dạo và tắm hai lần một ngày. Những điều này được ghi rõ trong di chúc của ông Fyodorov.

Ngoài ra, chó Zhulik cũng có quyền đi du lịch một lần/năm đến bất kỳ quốc gia nào trên thế giới.

Phúc Duy

>> Cuộc sống “xa xỉ” của chó cưng ở Singapore
>> Bia cho chó cưng
>> Gặp lại chó cưng sau 5 năm thất lạc
>> Đi chuộc chó cưng
>> Nhật Bản tặng chó cưng cho Tổng thống Nga
>> Chi 5 tỉ đồng cho đám cưới chó cưng
>> Một phụ nữ Hàn Quốc tự sát theo chó cưng
>> Sốc với người phơi mình trên băng cứu chó cưng
>> Chó cũng xài GPS

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.