Mỗi khi và mỗi khi - Thơ của Lê Văn Ngăn

21/04/2013 00:00 GMT+7

Mỗi khi ngồi nhìn hoa nở trước mái hiên nhà con ba lại thấy những ngày con ngược xuôi trên đường kiếm sống Vẻ đẹp lúc này thắm tươi từ mồ hôi và nỗi nhọc nhằn.

Mỗi khi ngồi nhìn hoa nở trước mái hiên nhà con
ba lại thấy những ngày con ngược xuôi trên đường kiếm sống
Vẻ đẹp lúc này
thắm tươi từ mồ hôi và nỗi nhọc nhằn.

Mỗi khi ngồi nhìn nụ cười con chợt sáng lên trên khuôn mặt phong sương
ba lại nghe tiếng thở dài con trong đêm vắng lặng
ba lại biết niềm vui, dù ít ỏi và tạm thời, vẫn có thể
cứu vãn được nhiều nỗi buồn.

Mỗi khi và mỗi khi - Thơ của Lê Văn Ngăn
Minh họa: Văn Nguyễn 

L.V.N

>> Bài ca chim yến" - Thơ của Đặng Thị Thanh Hương
>> Sống lâu như lão làng - Thơ của Thanh Thảo
>> Sứ mệnh thơ -Thơ của Đặng Thị Thanh Hương
>> Huế chiều - Thơ của Ngô Minh
>> Tháng tư - Thơ của Nguyễn Đông Nhật
>> Gậy xuân" - Thơ của Nguyễn Thanh Mừng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.