Xách mã tấu, bình xịt hơi cay, cướp... heo quay

07/05/2013 14:46 GMT+7

(TNO) Nhân thấy người ta cúng cô hồn trước cổng công ty, nhóm thanh niên choai choai xách mã tấu, bình xịt hơi cay xông vào uy hiếp, khống chế để cướp... heo quay.

Ngày 7.5, Tòa phúc thẩm TAND Tối cao tại TP.HCM bác kháng cáo của 5 bị cáo, tuyên y án sơ thẩm đối với Nguyễn Văn Sơn (18 tuổi), Văn Hào (19 tuổi),  Nguyễn Thành Đạt (18 tuổi), Nguyễn Thành Tài (25 tuổi) mỗi bị cáo 7 năm tù; Nguyễn Văn Tâm (20 tuổi, tất cả cùng ngụ H. Bình Chánh) 6 năm tù cùng về tội “cướp tài sản”.

Liên quan đến vụ án này, còn có Văn Kiệt bị xử phạt 5 năm tù về cùng tội danh nhưng không có kháng cáo.

Theo bản án sơ thẩm, biết các công ty trong khu công nghiệp Đức Hòa 1 (Long An) hay cúng cô hồn (cúng rằm tháng 7) nên nhóm Sơn ngày 31.8.2012 rủ nhau đi cướp đồ cúng.

Thấy Công ty PHL chuẩn bị mâm đồ cúng có một con heo quay nặng 21 kg (khoảng 3 triệu đồng), nhóm Sơn người chuẩn bị xe đứng ngoài cổng chờ sẵn, kẻ xông vào giật heo quay nhưng bị một công nhân của công ty giật lại.

Tức giận, nhóm Sơn bàn tính quay về nhà lấy mã tấu, bình xịt hơi cay quay lại công ty này. Thấy nhóm Sơn hung hăng cầm mã tấu xông vào không ai dám phản ứng để nhóm Sơn ôm heo quay mang đi giấu ở phòng trọ của Đạt.

Tiếp đó, nhóm Sơn tiếp tục đến Công ty Vô Song và phân công nhau người canh bảo vệ, người chuẩn bị xe, kẻ cầm mã tấu, bình xịt hơi cay xông vào công ty để cướp đi 1 con heo quay 34 kg, trị giá 4,7 triệu đồng.

Sau đó, quần chúng nhân dân cùng nhân viên Công ty Vô Song truy đuổi bắt được Văn Hào. Cùng ngày các tên còn lại cũng bị bắt giữ.

Tin, ảnh: Lê Nga

>> Bắt băng giả sinh viên lên xe buýt ăn trộm
>> Bắt quả tang trộm cáp điện
>> Tạm giữ nhóm "chôn sống" vì nghi trộm tiền
>> Mất trộm ô tô giữa ban ngày

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.