Cùng đi thi tốt nghiệp với cô bé nghèo học giỏi

03/06/2013 13:30 GMT+7

(TNO) Nhà cách xa trung tâm TP.HCM hơn 50 km về hướng tây bắc, sát ranh giới Trảng Bàng (tỉnh Tây Ninh), cô bé Trần Thị Hà, học sinh lớp 12A1 Trường THPT Quang Trung, dù vất vả chia sẻ công việc mưu sinh cùng cha mẹ, nhưng em vẫn tự tin trong kỳ thi tốt nghiệp THPT 2013.

(TNO) Nhà cách xa trung tâm TP.HCM hơn 50 km về hướng tây bắc, sát ranh giới Trảng Bàng (tỉnh Tây Ninh), cô bé Trần Thị Hà, học sinh lớp 12A1 Trường THPT Quang Trung, dù vất vả chia sẻ công việc mưu sinh cùng cha mẹ, nhưng em vẫn tự tin trong kỳ thi tốt nghiệp THPT 2013.

>> Một thí sinh bị tai nạn giao thông được đặc cách tốt nghiệp
>> 3 thí sinh bỏ thi tốt nghiệp vì tai nạn giao thông
>> Phao thi xuất hiện nhan nhản ở ngoại thành Hà Nội
>> Cư dân mạng bàn tán sôi nổi về đề văn "xả thân cứu người
>> Bồng con, bế cháu đi thi
>> Thi tốt nghiệp THPT: Cách làm bài thi khôn ngoan

Nhà Hà ở tổ 9, ấp Cây Trôm, xã Phước Hiệp, H.Củ Chi, TP.HCM. Gia đình có 3 chị em, Hà là con gái đầu. 11 năm trước, vì hoàn cảnh quá nghèo, ba mẹ Hà đã phải rời tỉnh Thừa Thiên-Huế vào TP.HCM kiếm sống. Hà được gửi lại cho người cô ở Huế chăm sóc.

Không có tiền để mướn nhà, ba mẹ Hà xin ở nhờ nay chỗ này mai chỗ khác, sống bằng nghề mua bán ve chai, làm mướn, ai thuê gì thì làm nấy.

Nhờ tính thật thà, chịu khó nên ba mẹ Hà được rất nhiều người yêu quý, giúp đỡ cho ở nhờ. Một trong những người đó là gia đình chủ vựa ve chai đã cho gia đình em ở nhờ dưới khu chuồng heo trước khi có được căn nhà tình thương.

Hoàn cảnh tuy nghèo nhưng xa con chịu không được, đến năm Hà học xong lớp 6 thì ba mẹ em quyết định đưa con vào Sài Gòn.

Mới gặp Hà lần đầu, ai cũng có cảm nhận em là một cô bé nhỏ nhắn, ít nói, có phần nhút nhát nhưng ẩn trong vóc dáng bé nhỏ ấy là một ý chí, nghị lực rất lớn. Dù hoàn cảnh khó khăn nhưng 12 năm liền Hà đều đạt danh hiệu học sinh giỏi.

Nhắc đến kết quả học tập của Hà, mẹ em chia sẻ trong niềm hãnh diện, hạnh phúc của một người mẹ khi thấy con mình giỏi giang, ngoan ngoãn: “Bé Hà nó học giỏi từ mẫu giáo luôn đấy chú ạ. Từ mẫu giáo đến nay năm nào cháu cũng được phần thưởng”.

Năm nay, Hà đăng ký thi ngành sư phạm toán với mơ ước trở thành cô giáo để có điều kiện giúp đỡ các em học sinh nghèo, hiếu học.

Ba của Hà, anh Trần Đại Hùng, là một người đàn ông chân chất, hiền lành. Mỗi ngày, từ 3 giờ sáng, anh ra chợ phụ chặt thịt heo cho mấy sạp thịt ngoài chợ, đến khoảng 8 giờ thì về nhà. Sau đó hai vợ chồng mỗi người một hướng đạp xe đi mua ve chai.

Anh cho biết gia đình thấy Hà chăm học, học giỏi thì vui lắm, cực cỡ mấy cũng cố gắng lo cho em đi học nhưng đến ngưỡng cửa đại học thì… không biết làm có đủ tiền cho em yên tâm học hành không.

Đó là chuyện của tương lai, còn trong những ngày này, Hà đang tự tin vượt qua kỳ thi tốt nghiệp THPT để hướng đến ước mơ của mình. Hôm qua, sau buổi thi văn, Hà hồ hởi bước ra khỏi phòng thi tươi cười cho biết làm bài rất tốt...

Vợ chồng anh Hùng phân loại ve chai trước khi chở ra vựa bán
Vợ chồng anh Hùng phân loại ve chai trước khi chở ra vựa bán

Ngoài giờ học thì cuối buổi chiều, Hà phụ ba mẹ tại vựa ve chai
Ngoài giờ học thì cuối buổi chiều, Hà (trái) phụ ba mẹ tại vựa ve chai

Công việc hàng ngày nên em biết phải làm thế nào cho đúng ý ba mẹ
Buổi chiều trước khi ngày thi tốt nghiệp chính thức bắt đầu (ngày 2.6) Hà vẫn cố gắng phụ ba mẹ công việc hằng ngày

Cho dù công việc vất vả nhưng mẹ của Hà luôn cảm thấy hạnh phúc, hãnh diện về cô con gái
Cho dù công việc vất vả nhưng mẹ của Hà luôn cảm thấy hạnh phúc, hãnh diện về cô con gái

Bóng dáng em trở nên nhỏ bé hơn giữa đống ve chai ngất ngưởng
Dáng Hà nhỏ bé giữa đống ve chai ngất ngưởng

Hà tranh thủ ôn lại bài cho những môn thi của ngày hôm sau
Hà tranh thủ ôn lại bài cho những môn thi của ngày hôm sau

Nhà em cách hội đồng thi gần 7 km, lo bị trễ giờ nên Hà đã dậy chuẩn bị từ 4 giờ hơn. Ba em cũng tranh thủ làm nhanh công việc buổi sáng để về đưa em đi thi
Nhà em cách hội đồng thi gần 7 km, lo bị trễ giờ nên Hà đã dậy chuẩn bị từ 4 giờ hơn. Ba của Hà cũng tranh thủ làm nhanh công việc buổi sáng để về đưa em đi thi

Bóng dáng nhỏ nhắn của 2 cha con trên đường đến hội đồng thi Củ Chi
Bóng dáng nhỏ nhắn của 2 cha con trên đường đến hội đồng thi

Trao đổi với bạn cùng trường trước khi vào phòng thi
Trao đổi với bạn cùng trường trước khi vào phòng thi...

và bước ra khỏi phòng thi với nụ cười rất tự tin
... và bước ra khỏi phòng thi với nụ cười rất tự tin

Chia sẻ niềm vui làm bài tốt với ba, 2 cha con cùng cười hạnh phúc
Chia sẻ niềm vui làm bài tốt với anh Hùng, hai cha con cùng cười hạnh phúc

Kết thúc môn thi thứ nhất, anh Hùng đưa con gái về nhà nghỉ ngơi chuẩn bị cho môn thi buổi chiều
Kết thúc môn thi buổi trưa anh Hùng đưa con gái về nhà nghỉ ngơi chuẩn bị cho môn thi buổi chiều

Độc Lập
(thực hiện)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.