Âm nhạc không phân biệt màu da, sắc tộc

11/06/2013 03:00 GMT+7

Nghệ sĩ dương cầm tài năng của thế giới Mona Asuka Ott (ảnh) đã có mặt tại Hà Nội, chuẩn bị cho chương trình hòa nhạc diễn ra vào tối 12.6 tại Nhà hát Lớn, Hà Nội.

 Mona Asuka Ott sẽ giới thiệu tới công chúng Việt Nam những tác phẩm của Beethoven, Chopin, Schubert, Liszt mà cô đã từng biểu diễn trên những sân khấu lớn của Đức. “Những bản nhạc này đòi hỏi kỹ năng khó và đa dạng.

Chẳng hạn như bản sonate số 12, op.26 cung La giáng trưởng, người nghệ sĩ phải thể hiện tính tự do, khả năng ứng biến ngẫu hứng” - Mona nói. Mặc dù vậy, nghệ sĩ dương cầm sinh năm 1991 vẫn khiêm tốn cho rằng cô cần có nhiều trải nghiệm hơn để thực sự chín muồi trong âm nhạc.

Mona đến với âm nhạc cổ điển và piano từ năm lên 4 tuổi. Với cô piano là cây cầu đưa cô đến một thế giới khác biệt. "Ở đó, tôi được biết đến thứ âm nhạc tuyệt vời nhất, không có ranh giới, phân biệt màu da, sắc tộc” - Mona chia sẻ.

 Minh Ngọc

>> Nữ nghệ sĩ dương cầm Mona Asuka Ott trình diễn tại VN
>> Dương Cẩm Lynh: Sang trọng màu beige
>> Xe tải vô tư chạy vào đường cấm

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.