Sợ bị yểm bùa, giết tình nhân

24/06/2013 15:55 GMT+7

(TNO) Ngày 24.6, TAND TP.HCM xử sơ thẩm, tuyên phạt Nguyễn Văn Tư (47 tuổi, ngụ Q.12, TP.HCM) tử hình về tội giết người và cướp tài sản.

Theo cáo trạng, Tư đã có vợ nhưng vẫn lén lút đèo bồng, "ăn phở” từ năm 2002. Ngày 23.4.2012, chị T.T.K.H và Tư hẹn gặp nhau ở một khách sạn trên địa bàn Q.12. Sau khi "quan hệ" xong, chị H. thuyết phục Tư bỏ vợ về sống chung với H.

Ngoài ra, chị H. còn dọa “nếu không bỏ vợ sẽ yểm bùa Tư cho đến chết”. Lo sợ bị yểm bùa chết, Tư lên kế hoạch giết chị H.

Sợ bị ểm bùa, người đàn ông hai mặt giết tình nhân
Bị cáo Tư chờ nghe tuyên án

Chiều 24.4.2012, trên đường đi làm về, Tư chuẩn bị dây, phấn, giấy đề can… rồi gọi điện thoại rủ H. đến cầu vượt Quang Trung để đi khách sạn. Trong lúc chờ chị H., Tư lấy giấy đề can dán biển số xe thật, dùng phấn viết biển số xe giả rồi cùng chị H. đến khách sạn M.

Đến rạng sáng hôm sau, thấy chị H. ngủ say, Tư bóp cổ và dùng dây dù siết cổ chị H. cho đến khi chị này nằm bất động. Sau đó, Tư lục túi chị H. lấy 2 chiếc điện thoại rồi bỏ đi. Cùng ngày, Tư bị bắt giữ.

Nhận định hành vi của Tư quá nhẫn tâm và dã man, HĐXX đã tuyên án như trên.

Tin, ảnh: Lê Quang

>> Y án tử hình cho kẻ cuồng ghen giết người dã man
>> Triều Tiên đòi giết người tung tin ông Kim Jong-un sùng bái Hitler
>> Bắt giam nghi phạm giết người yêu rồi tự sát
>> Bắt ba đối tượng giết người vì mâu thuẫn trong quán nhậu

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.