Vượt cơn đau viêm dạ dày cấp đến trường thi

05/07/2013 09:51 GMT+7

(TNO) Sáng 5.7, thí sinh (TS) Võ Kế Lệnh (19 tuổi) vẫn vượt qua cơn đau viêm dạ dày cấp để đến hội đồng thi (HĐT) ĐH Bách khoa Đà Nẵng hoàn thành môn thi cuối cùng.

TS Võ Kế Lệnh cho biết một mình đón xe từ nhà ở xã Cát Minh, H.Phù Cát, Bình Định, đến TP.Đà Nẵng vào chiều 2.7 thì bị cơn đau bụng hành hạ.

Suốt đêm 2.7, Lệnh càng đau bụng dữ dội kèm theo tiêu chảy, nôn ói kéo dài nhưng vẫn cố chịu đựng.

Tuy nhiên sau khi làm thủ tục dự thi khối V, ngành kiến trúc, tại HĐT ĐH Bách khoa Đà Nẵng sáng 3.7 thì Lệnh ngất xỉu, được một số TS đưa vào Trung tâm y tế Q.Liên Chiểu (Đà Nẵng).


Lệnh (nằm) được các tình nguyện viên và cha chăm sóc tại Trung tâm y tế Q.Liên Chiểu

Bác sĩ Võ Tấn Thạnh cho hay sau hai ngày điều trị viêm dạ dày cấp, Lệnh đã hết nôn ói, đi ngoài nhưng sức khỏe vẫn còn yếu và được chỉ định tiếp tục điều trị theo dõi tại đây.

Trong ngày thi hôm 4.7, Lệnh đã được các tình nguyện viên đưa đón từ Trung tâm y tế đến HĐT.

Ông Võ Kế Dũng (60 tuổi, cha của Lệnh) cho hay gia đình ông có 7 người con nhưng Lệnh là người quyết tâm học hành nhất.

Tin, ảnh: Nguyễn Tú
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.