Mỹ Tâm không chiêu trò vẫn hút khán giả

25/08/2013 10:13 GMT+7

(TNO) Không cần chiêu trò, Mỹ Tâm vẫn khiến khán giả đứng ngồi không yên trong đêm nhạc acoustic Gửi tình yêu của em diễn ra tối 24.8 tại TP.HCM.

(TNO) Không cần chiêu trò sân khấu, Mỹ Tâm vẫn khiến khán giả đứng ngồi không yên trong đêm nhạc acoustic Gửi tình yêu của em diễn ra tối 24.8 tại TP.HCM.

>> Mỹ Tâm làm live show nhạc mộc - acoustic
>> Mỹ Tâm 'gởi tình yêu' cho khán giả bằng... Acoustic
>> Mỹ Tâm giành suất dự tranh giải MTV EMA 2013 khu vực
>> Mỹ Tâm mạo hiểm hát bên cây đàn cháy hừng hực

Đây là lần đầu tiên Mỹ Tâm tổ chức một đêm nhạc đặc biệt, mang đậm chất tự sự và đối thoại với người nghe qua gần 25 ca khúc được hát live hoàn toàn cùng ban nhạc. Không cồng kềnh những bộ váy khủng, không trưng trổ chiêu trò, nhưng "họa mi tóc nâu" vẫn cuốn hút khán giả bởi sự mộc mạc, gần gũi của mình.

Trong không gian ấm cúng của khán phòng, Mỹ Tâm đã dẫn dắt người nghe vào thế giới chỉ có âm nhạc và âm nhạc với những bài hát gắn liền với tên tuổi của mình, như: Ngỡ đâu tình đã quên mình, Người yêu dấu ơi, Và em có anh, Cô gái đến từ hôm qua, Nhớ, Đánh thức bình minh... Phần lớn các ca khúc đều được phối mới lại khiến những giai điệu trở nên vừa lạ vừa quen.

Ngoài ra, “họa mi tóc nâu” cũng không quên gửi đến khán giả những ca khúc trong album mới như Gởi tình yêu của em, Vì em quá yêu anh, Như một giấc mơ... và lần đầu tiên giới thiệu ca khúc mới nhất của mình mang tên Em phải làm sao.
 
Ngoài những bài hát nằm trong kịch bản, Mỹ Tâm còn thể hiện một số ca khúc mà khán giả yêu cầu thông qua thùng thư đặt ngay tại sân khấu.


Mỹ Tâm xuất hiện với bộ váy màu vàng đầy lãng mạn


Nữ ca sĩ thích thú đọc thư yêu cầu của khán giả

 

Không chiêu trò, không có nghĩa là đứng yên như tượng gỗ. Điều ấn tượng nhất trong đêm nhạc này còn là sự biến hóa đầy bất ngờ và thú vị của chủ nhân đêm nhạc.

Vẫn là “họa mi tóc nâu” nhưng lúc thì cô làm khán giả chìm ngập trong cảm xúc với những ca khúc trữ tình; lúc lại khiến người xem "điên đảo" vì những giai điệu sôi động trong Liên khúc Tóc nâu, Cho một tình yêu; lúc lại khiến khán giả tròn mắt với màn vũ đạo điêu luyện trong ca khúc Sai với Lâm Vinh Hải hay có lúc lại gây bất ngờ với chiếc đàn ukulele trên tay.

Cứ như thế, khán giả liên tục bị hấp dẫn bởi âm nhạc và lối trò chuyện tự nhiên, mộc mạc, đôi khi... chẳng ăn nhập gì hoặc không theo logic nào, nhưng lại là nét đáng yêu của Mỹ Tâm.


"Cháy" hết mình trong những ca khúc cũ lẫn mới


Tự nhiên giao lưu cùng khán giả


Mộc mạc với cây đàn ghita

Đến dự đêm nhạc, ngoài khán giả hâm mộ Mỹ Tâm còn có ca sĩ Thu Phương, Hà Anh Tuấn, đạo diễn Nguyễn Quang Dũng... Thậm chí, sau khi chương trình kết thúc, khán giả vẫn nán lại để tiếp tục "quậy tưng bừng" cùng "họa mi tóc nâu" rồi mới ra về.

Thiên Hương
Ảnh: Minh Nguyễn

>> Mỹ Tâm tự trói mình trên sân khấu
>> Mỹ Tâm bất ngờ làm người mẫu thời trang
>> Mỹ Tâm sẽ bùng nổ với “Vũ khúc yêu”
>> Xôn xao vụ ca khúc của Mỹ Tâm có phiên bản... Campuchia
>> Kết quả giải âm nhạc Cống hiến lần 8: Mỹ Tâm đoạt giải Ca sĩ của năm
>> Giải "Cống hiến 2013": Mỹ Tâm đoạt giải Ca sĩ của năm
>> Cát sê của Mỹ Tâm 6.000 USD là chuyện thường!
>> Chủ tịch Đà Nẵng lắc đầu trước cát sê khủng của Mỹ Tâm
>> Mỹ Tâm, Phương Thanh "đốt cháy" sân khấu "m nhạc và bước nhảy
>> Mỹ Tâm thăm nghệ sĩ neo đơn
>> Mỹ Tâm trải lòng về tình yêu
>> Mỹ Tâm phá kỷ lục của chính mình
>> Mỹ Tâm và "cơn sốt" album
>> Mỹ Tâm và Hà Hồ tranh giải Nghệ sĩ của năm
>> Mỹ Tâm đánh bại Hồ Ngọc Hà tại "Làn sóng xanh 2012
>> Mỹ Tâm đoạt giải Ca sĩ của năm Làn Sóng Xanh 2012
>> Dân Mỹ tạm biệt quảng cáo “om sòm” trên tivi
>> Mỹ Tâm, Bùi Anh Tuấn dẫn đầu "Zing Music Awards
>> Mỹ Tâm đạt giải “Nghệ sĩ Việt Nam xuất sắc nhất” của MAMA 2012

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.