Bộ trưởng Nội vụ Ai Cập bị ám sát hụt

06/09/2013 03:45 GMT+7

Ngày 5.9, Bộ trưởng Nội vụ Ai Cập Mohammed Ibrahim thoát chết trong một vụ đánh bom nhằm vào đoàn xe của ông ở thủ đô Cairo.

AFP dẫn lời giới chức an ninh cho biết vụ việc xảy ra khoảng 10 giờ 30 sáng tại khu Nasr City thuộc Cairo. Thủ phạm đã dùng thiết bị điều khiển từ xa kích nổ quả bom gài trong một chiếc xe đậu bên đường khi đoàn xe đi qua. Bộ trưởng Ibrahim không hề hấn gì nhưng có ít nhất 2 người chết và 10 người bị thương.

Đây là vụ tấn công đầu tiên thuộc loại này xảy ra ở thủ đô Ai Cập trong nhiều năm qua. Phát biểu trên truyền hình chiều qua, ông Ibrahim đã lên án mạnh mẽ vụ tấn công, coi đó là một “âm mưu ám sát hèn nhát”. Hiện chưa có tổ chức nào lên tiếng nhận trách nhiệm vụ việc nhưng giới chức cho biết có thể có “phần tử nước ngoài” nhúng tay vào. Nasr City được xem là cứ địa của tổ chức Huynh đệ Hồi giáo, vốn đang là mục tiêu trấn áp của chính quyền sau khi Tổng thống Mohammed Morsi thuộc tổ chức này bị truất phế đầu tháng 7.

Trùng Quang

>> Ai Cập bắt 'hạc tình báo' Pháp
>> Mốc thời gian mới cho sự khởi nguồn Ai Cập cổ
>> Cựu Tổng thống Ai Cập hầu tòa về tội 'kích động bạo lực
>> Ai Cập phá âm mưu tấn công kênh đào Suez

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.