Đổi nghề

29/09/2013 03:00 GMT+7

- Tôi vào đời với tư cách luật sư - một người đàn ông kể - Trước khi bào chữa cho thân chủ lần đầu tiên, tôi đã viết sẵn một bài mà tôi nghĩ tòa sẽ phải chảy nước mắt và tha bổng cho thân chủ của tôi.

  Đổi nghề d
Minh họa: DAD

- Nhưng ban hội thẩm đã không chảy nước mắt?

- Có, nhưng họ chảy nước mắt vì cười. Chính nhờ vậy tôi đã phát hiện ra rằng mình có óc hài hước và thế là tôi bỏ nghề luật sư đi làm diễn viên hài. 

Anh Phương
 (st)

>> Vậy là…bạn muốn đổi nghề…?

 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.