Người dân Nam Phi khóc thương ông Nelson Mandela

06/12/2013 09:00 GMT+7

(TNO) Hàng trăm người dân Nam Phi đã đổ xô đến nhà cựu tống thống Nelson Mandela, người anh hùng chống chủ nghĩa phân biệt chủng tộc apartheid, tại thành phố Johannesburg vào ngày 5.12 khi vừa nghe tin ông từ trần. Họ khóc thương và hát những bài hát chống apartheid cùng với những điệu múa để ca ngợi người anh hùng Mandela.

>> Hàng loạt sao Hollywood tiếc thương ông Nelson Mandela
>> Thế giới tiếc thương ông Nelson Mandela
>> Những cột mốc quan trọng trong cuộc đời Nelson Mandela
>> Các nguyên thủ bày tỏ lòng thương tiếc ông Nelson Mandela
>> Ông Nelson Mandela từ trần ở tuổi 95
>> Ông Mandela từ trần

Theo AFP, ông Mandela từ trần vào lúc 20 giờ 50 ngày 5.12 (giờ địa phương), và có trên 500 người, từ người già cho đến người trẻ, đã tập trung đến trước nhà ông tại Johannesburg, hát những bài hát chống apartheid.

Nhằm tôn vinh vị anh hùng chống apartheid, người dân đứng trước nhà ông vẫy cờ, hô vang: “Mandela muôn năm!”.

Một số người khác nhảy múa, cầm cờ và nến bày tỏ lòng tôn kính trước ông Mandela. Thậm chí một số người còn đang mặc đồ ngủ đã vội chạy đến nhà ông Mandela khi nghe tin ông từ trần.

Xe cộ nối đuôi nhau một hàng dài trên con đường ngang qua nhà ông Mandela.

Một số người khác đến thị trấn Soweto ở phía nam thành phố Johannesburg, nơi ông Mandela từng sinh sống.

“Tôi biết ngày này rồi cũng sẽ đến, những gì mà tôi có thể nói là ông Mandela đã đấu tranh hết mình, đã đến lúc ông phải an nghỉ”, một người dân tên William cho AFP biết.

Một thiếu niên 16 tuổi, Asthyn Ariel gọi ông Mandela là một “thần tượng”.

Các hình ảnh từ truyền hình địa phương cho thấy nhiều người dân đã nắm tay nhau, đi bộ hướng đến nhà ông Mandela

Ông Reginald Mokoena, một người dân Nam Phi cho AFP biết ông đã từng chứng kiến ông Mandela ra khỏi tù. "Không thể tin nổi vị anh hùng của chúng tôi đã ra đi”, ông Mokoena thương tiếc nói.

Nhiều người dân đã không kiềm được nước mắt khi biết tin ông Mandela từ trần.

“Đây là một ngày buồn cho Nam Phi”, bà Faiza Mohamed, một người dân Nam Phi, rơi lệ bày tỏ.

Phúc Duy

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.