Lang Biang nhìn từ gác xép

22/12/2013 03:35 GMT+7

Để mừng Đà Lạt 120 năm, nghệ sĩ nhiếp ảnh MPK đã dành 120 ngày ngồi trên căn gác xép của mình chụp núi Lang Biang - biểu tượng của Đà Lạt, và anh đã chọn được 120 bức tiêu biểu nhất để “trình làng” với chủ đề Lơng Biêng tại khách sạn Sài Gòn - Đà Lạt (số 2 Hoàng Văn Thụ, P.4, TP.Đà Lạt) từ ngày 23.12.2013 đến 3.1.2014.

Để mừng Đà Lạt 120 năm, nghệ sĩ nhiếp ảnh MPK đã dành 120 ngày ngồi trên căn gác xép của mình chụp núi Lang Biang - biểu tượng của Đà Lạt, và anh đã chọn được 120 bức tiêu biểu nhất để “trình làng” với chủ đề Lơng Biêng tại khách sạn Sài Gòn - Đà Lạt (số 2 Hoàng Văn Thụ, P.4, TP.Đà Lạt) từ ngày 23.12.2013 đến 3.1.2014.

Lang Biang nhìn từ gác xép

Ảnh chụp Lang Biang từ gác xép của MPK

Song song với cuộc triển lãm này, MPK còn có cuộc triển lãm Lang Biang nhìn từ nhiều phía và từ Lang Biang nhìn về nhiều phía với 30 bức ảnh tiêu biểu về Lang Biang trong 30 năm cầm máy (đang triển lãm tại làng Cù Lần, Lạc Dương).

Năm 1983, MPK (tên khai sinh là Nguyễn Văn Phước, sinh năm 1957 tại Đà Lạt) bắt đầu cầm máy ảnh. Triển lãm cá nhân đầu tiên của anh là chùm ảnh mừng Đà Lạt 100 năm (năm 1993), từ đó đến nay MPK đã có 30 cuộc triển lãm riêng và chung.  

Lâm Viên

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.