Nô nức mang 'xuân' về nhà trong đêm

26/01/2014 08:45 GMT+7

(TNO) Khi thành phố lên đèn, các chợ hoa lại tấp nập người vào ra, mang theo những chậu cúc, cành phong lan… về nhà để đón tết.

Khu vực công viên 23 Tháng 9 (TP.HCM) từ 18 giờ trở đi luôn đông đúc, tấp nập kẻ bán người mua. Những thương lái ở đây phải thay nhau người bán, người ngủ vì khách mua đến giữa đêm.

Trên các con đường là không khí hối hả của nhiều người chở hoa về nhà. Càng về khuya, dòng người đổ về chợ hoa càng đông. Từ 21 - 22 giờ, lối đi chính trong khu vực công viên chật kín người qua lại.

Các loại hoa mai, đào, cúc, phong lan, tầm xuân... được mua khá nhiều ở các chợ hoa. 


Phong lan có giá từ 300.000 đồng/chậu được nhiều người yêu thích chọn mang về nhà chưng tết


Tất bật chở hoa đi giao hàng


Hoa cúc được mua nhiều nhất vì nhiều người quan niệm ngày tết không thể thiếu chậu hoa cúc trong nhà


Nụ tầm xuân trên đường về nhà


Những người bán hoa phải làm việc suốt đêm để bán cho hết hàng trước khi chợ hoa đóng cửa vào ngày giao thừa


Cụ già đắn đo mua chậu cây treo trong nhà


Những người lớn tuổi hào hứng đi mua hoa trong đêm


Ba và con đã có "lộc xuân" để trong nhà năm mới


Các loại hoa được chuyển từ Đà Lạt xuống như sống đời, dạ yến thảo, đỗ quyên... rất được các bạn trẻ yêu thích mua về trang trí nhà cửa theo phong cách châu u


Một ông cụ nâng cao cây mai vì sợ làm gãy cành, rớt nụ trên đường về


Hai mẹ con tiếp tục lên đường tìm mua cây cảnh mang về nhà chưng tết sau khi đã mua được một chậu cây ớt cảnh


Người già, người trẻ chọn mua "hạt đậu bình an" có khắc tên 12 con giáp cho bản thân và để tặng người thân, bạn bè

 Hoàng Quyên
Ảnh: Đào Ngọc Thạch

>> Báo Thanh Niên cùng 'Cây mùa xuân' mang xuân về biên giới
>> Những bạn trẻ mang xuân về trong đêm
>> Bỏ tiền triệu mua hoa quả nẫu đi Tết
>> Mai vàng Nhơn An vào vụ Tết
>> Ngày tết về Hội An chiêm ngưỡng đèn lồng
>> Cây kiểng tết: Hàng độc giá cao

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.