Khán giả bất tỉnh, kỵ sĩ bị thương tại hội đua ngựa Gò Thì Thùng

08/02/2014 15:35 GMT+7

(TNO) Một nữ khán giả, một cháu nhỏ 10 tuổi và hai kỵ sĩ đã bất tỉnh, bị thương tại hội đua ngựa Gò Thì Thùng (Phú Yên).

(TNO) Sáng 8.2 (tức mùng 9 Tết), UBND huyện Tuy An (Phú Yên) đã tổ chức hội đua ngựa Gò Thì Thùng tại xã An Xuân. Đây là giải đua ngựa truyền thống hằng năm của huyện Tuy An.

>> Đua ngựa truyền thống Gò Thì Thùng

 Từng bừng đua ngựa Gò Thì Thùng 1
Hàng ngàn khán giả vượt hàng chục cây số về xem hội đua ngựa Gò Thì Thùng

Theo Ban tổ chức giải, trong hội đua năm nay có 32 “kỵ mã” tham gia, nhưng đây đều là ngựa cái. Hầu hết những ngựa cái tham gia đều là ngựa thồ, còn kỵ sĩ là nông dân chân đất.

Ngựa tham gia đua đều ở các xã trong huyện Tuy An và có một đội ngoài huyện là đội đua ở xã Hòa Thành, huyện Đông Hòa (Phú Yên). Những ngày thường, ngựa được người dân dùng để thồ hàng trên rẫy cao vì đường đi trắc trở, hẻo lánh mà các phương tiện khác khó tiếp cận.

Anh Lê Văn Thu (kỵ sĩ ở xã An Hiệp), người từng đoạt giải nhất trong hội đua ngựa Gò Thị Thùng năm 2013, cho biết: “Ngựa đua là ngựa thồ, nhưng khi đua thì chẳng khác ngựa đua chuyên nghiệp. Nhưng có điều, người điều khiển ngựa phải khéo léo chứ không thì ngựa đua bỏ chạy ra ngoài ngay”.

Cũng vì đã có kinh nghiệm nên trong hội đua ngựa Gò Thì Thùng lần này, anh Thu tiếp tục đoạt giải nhất. Trong khi đó, anh Nguyễn Văn Sáu (ở xã Hòa Thành, huyện Đông Hòa) mới tham gia lần đầu đã đoạt giải nhì. Còn 2 anh Lê Kim Tình và Lê Thành Trung đều là đội xã An Xuân (chủ nhà) cùng đoạt giải ba.

Ông Phạm Ngọc Thành, Phó chủ tịch UBND huyện Tuy An, Trưởng ban chỉ đạo hội đua ngựa Gò Thì Thùng cho biết, năm nay có hàng ngàn khán giả đến xem, đông gấp 3-4 lần so với những năm trước.

Trong lúc xem đua ngựa, chị Nguyễn Thị Mỹ Ái (33 tuổi, xã An Hiệp) bị ngựa giẫm trúng đầu bất tỉnh, kỵ sĩ Vũ Hồng Hưng (37 tuổi, xã An Xuân) bị ngựa giẫm trúng bụng, kỵ sĩ Nguyễn Hữu Chi (63 tuổi, ngụ xã An Hiệp bị ngựa giẫm gãy tay nên phải điều xe chở đi cấp cứu và 1 cháu nhỏ 10 tuổi chưa rõ tên đang cấp cứu tại trạm xá xã An Xuân.

“Tuy có sự cố xảy ra nhưng những người bị nạn đều nhẹ, cấp cứu kịp thời nên tính mạng bảo đảm an toàn”, ông Thành nói.

PV Thanh Niên Online đã ghi lại những hình ảnh thú vị của hội đua ngựa Gò Thì Thùng năm 2014:

 Từng bừng đua ngựa Gò Thì Thùng 1
Ngựa đua tập kết ở bìa rừng, trong khi do khán giả xem chật kín nên nhiều người leo lên cây để dễ quan sát cuộc đua

 Từng bừng đua ngựa Gò Thì Thùng 3
Nhiều ngựa thồ chạy trên đường đua cũng khá giống ngựa đua chuyên nghiệp

 Từng bừng đua ngựa Gò Thì Thùng 4
Kỵ mã cùng kỵ sĩ trước khi vào cuộc đua

 Từng bừng đua ngựa Gò Thì Thùng 5
Các kỵ mã trước vạch xuất phát

 Từng bừng đua ngựa Gò Thì Thùng 25
Kỵ sĩ Vũ Hồng Hưng bị kỵ mã giẫm trúng bụng

 Từng bừng đua ngựa Gò Thì Thùng 24
Chị Nguyễn Thị Mỹ Ái, khán giả xem cũng bị ngựa giẫm

 Từng bừng đua ngựa Gò Thì Thùng 23
Khán giả chụp ảnh chung với kỵ sĩ

Từng bừng đua ngựa Gò Thì Thùng 20

Từng bừng đua ngựa Gò Thì Thùng 19

Từng bừng đua ngựa Gò Thì Thùng 18

Từng bừng đua ngựa Gò Thì Thùng 17

Từng bừng đua ngựa Gò Thì Thùng 16

Từng bừng đua ngựa Gò Thì Thùng 15

Từng bừng đua ngựa Gò Thì Thùng 14
Hình ảnh một kỵ sĩ bị kỵ mã hất rơi xuống đường đua

 Từng bừng đua ngựa Gò Thì Thùng 13
Không còn kỵ sĩ nhưng kỵ mã vẫn tiếp tục chạy trên đường đua

 Từng bừng đua ngựa Gò Thì Thùng 10
Kỵ sĩ mang áo số 10 bị ngã ngựa nên rời bỏ cuộc đua

 Từng bừng đua ngựa Gò Thì Thùng 9
Nhiều khán giả phải cầm nhánh cây để “trợ giúp” kỵ sĩ điều khiển kỵ mã trên đường đua

 Từng bừng đua ngựa Gò Thì Thùng 8
Kỵ sĩ dắt kỵ mã vào đường đua

 Từng bừng đua ngựa Gò Thì Thùng 3
Kỵ sĩ dắt kỵ mã vào đường đua

 Từng bừng đua ngựa Gò Thì Thùng 22
Ban tổ chức trao giải cho các kỹ mã

Đức Huy
(thực hiện)

>> Những ngày hội đua ngựa độc đáo
>> Lâm Đồng sẽ có trường đua ngựa lớn nhất nước
>> Lên Bắc Hà xem đua ngựa
>> Nông dân đua ngựa

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.