Ông và cháu - Thơ của Lê Văn Ngăn

09/03/2014 03:20 GMT+7

Cháu là khúc ruột của con ta Nếu cháu ngủ ngon, con ta sẽ yên lòng trong cuộc kiếm sống Vậy, ta sẽ ru cháu rất êm đềm êm đềm như ru con ta thuở mới lọt lòng mẹ.

Cháu là khúc ruột của con ta
Nếu cháu ngủ ngon, con ta sẽ yên lòng trong cuộc kiếm sống
Vậy, ta sẽ ru cháu rất êm đềm
êm đềm như ru con ta thuở mới lọt lòng mẹ.

 Ông và cháu - Thơ của Lê Văn Ngăn
Minh họa: Văn Nguyễn

Mai sau, ba cháu sẽ ngồi vào chỗ của ta
sẽ làm những việc ta đã làm
sẽ biết thế nào nước mắt bao giờ cũng chảy xuống.

L.V.N

>> Nhìn thấy trong hoa - Thơ Lê Văn Ngăn
>> Trên sân ga - Thơ của Lê Văn Ngăn
>> Một buổi chiều mùa hạ - thơ Lê Văn Ngăn

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.