Y án tử hình kẻ giết người vứt xác xuống cống

24/03/2014 15:33 GMT+7

(TNO) Ngày 24.3, Tòa phúc thẩm TAND tối cao tại TP.HCM xử phúc thẩm, bác kháng cáo và tuyên án tử hình Danh Bé Hai (39 tuổi, quê Kiên Giang) về 2 tội “giết người”, “cướp tài sản”.

Tử hình kẻ giết người vứt xác xuống cống 
Bị cáo Bé Hai tại tòa

Theo bản án sơ thẩm, Danh Bé Hai quê ở Kiên Giang. Tháng 3.2012, Hai lên Bình Dương ở trọ đi làm phụ hồ. Trong thời gian làm phụ hồ ở Bình Dương, Hai có quen biết và thường qua lại với bà L.K.T (47 tuổi, quê Cà Mau). Đến tháng 1.2013, Hai về quê sinh sống.

Ngày 24.2.2013, Hai lên Bình Dương tìm gặp thầu xây dựng để lấy tiền công nhưng không được. Trước khi về quê, chiều 28.2, Hai gọi điện thoại rủ bà T. đi chơi thì được bà T. đồng ý và hẹn gặp ở khu vực đất trống thuộc khu dân cư ở xã Thới Hòa huyện Bến Cát (Bình Dương).

Tại đây, Hai một tay ôm bà T. còn 1 tay tháo sợi dây chuyền của nạn nhân thì bị bà T. kéo tay Hai ra và chửi. Lúc này, Hai xô ngã bà T. đập đầu vào hố ga. Sau đó, Hai tiếp tục bóp cổ và dùng áo mưa bịt mũi, miệng bà T. cho đến chết.

Sau đó, Hai lấy điện thoại di động, 100.000 đồng và toàn bộ nữ trang (nhẫn, bông tai, dây chuyền) trên người nạn nhân trước khi vứt xác bà T. xuống đường cống thoát nước ở đây. Sau đó, Hai trốn về Cà Mau bán điện thoại, nhẫn vàng được 8,5 triệu đồng để trả nợ và tiêu xài hết.

Đến sáng 27.3.2013, người dân phát hiện thi thể bà T. đang trong thời kỳ phân hủy, bốc mùi hôi thối và báo cho công an. Qua điều tra, truy xét, ngày 1.6.2013, công an đã bắt giữ Hai khi y đang đi làm phụ hồ ở TP.HCM.

Nhận định hành vi của bị cáo quá dã man, không còn nhân tính nên Hội đồng xét xử phiên tòa phúc thẩm tuyên y án tử hình đối với bị cáo.

Tin, ảnh: Lê Nga

>> Dọa giết người vì không mua được nhà
>> Đang ở tù còn hung hăng giết người
>> Hai tên giết người tại bàn nhậu lãnh án
>> Giết người vì mâu thuẫn nhỏ, lãnh 18 năm tù
>> Phạt tù chung thân 2 kẻ giết người

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.