Quần jean cứu 'thằng nhỏ'

26/03/2014 16:20 GMT+7

(TNO) May nhờ có chiếc quần jean, không thì một người đàn ông ở bang Pennsylvania (Mỹ) đã mất đi "thằng nhỏ" của mình.

(TNO) May nhờ có chiếc quần jean, không thì một người đàn ông ở bang Pennsylvania (Mỹ) đã mất đi "thằng nhỏ" của mình.


Quần jean đã giúp người đàn ông không mất đi "thằng nhỏ" - Ảnh minh họa: efabula.com

Ông Gerald Orock Jr, 56 tuổi, được tìm thấy bởi cảnh sát với nhiều vết cắt trên tay và chằn chịt những vết rạch xung quanh khu vực đáy quần.

Cảnh sát cho biết ông Orock đã bị vợ cũ Lisa Jones tấn công trong một cuộc cãi vã bất phân thắng bại. 

Bà Jones đã cố cắt đứt dương vật của chồng cũ bằng một con dao rọc giấy nhưng thất bại bởi chiếc quần jean mà ông này mặc quá dày, còn con dao thì lại không được bén cho lắm.

Bà Jones, người cũng bị nhiều vết cắt trên tay và khuôn mặt bầm tím, đã bị bắt với tội danh tấn công người khác và sở hữu cần sa.

Trong khi đó, ông Orock bị buộc tội vi phạm lệnh cấm được quy định vào năm 2011 liên quan đến bạo lực gia đình.

Khánh Lâm

>> Bị xăm hình 'thằng nhỏ' lên lưng
>> Khoái bỏ phô mai lên 'thằng nhỏ
>> Bang nào có ‘thằng nhỏ’ khủng nhất nước Mỹ?
>> Samsung quảng cáo cho... 'thằng nhỏ'?
>> Bụi cây 'thằng nhỏ' tái xuất

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.