TP.HCM: Hàng trăm hộ dân huyện Bình Chánh đang thiếu nước sạch

28/03/2014 10:00 GMT+7

(TNO) Mùa nắng nóng năm nay, hàng trăm hộ dân ở 5 xã, thị trấn thuộc huyện Bình Chánh, TP.HCM (đoạn dọc quốc lộ 1A) tiếp tục đối mặt với tình trạng khát nước sạch.

(TNO) Thời điểm cuối tháng 3.2014, hàng trăm hộ dân ở 5 xã, thị trấn thuộc huyện Bình Chánh, TP.HCM (đoạn dọc quốc lộ 1A) vẫn đang tiếp tục đối mặt với tình trạng khát nước sạch trong mùa nắng nóng.

>> Nâng mức cho vay xây dựng các công trình nước sạch và vệ sinh môi trường

Khô khát mùa nắng nóng
Căn bếp với hàng chục can đựng nước trong nhà bà Trịnh Thị Hai

Hàng trăm hộ dân dọc Quốc lộ 1 (QL1A) ở 5 xã, thị trấn của huyện Bình Chánh là Tân Kiên, Tân Túc, Tân Quý Tây, An Phú Tây và Bình Chánh bức xúc tình trạng thiếu nước sạch từ nhiều năm qua.

 

Không ít người dân TP.HCM đang thiếu nước sạch. Họ phải đi mua từng can nước với giá cao ngất ngưỡng, hoặc chấp nhận xài nước nhiễm phèn. Phần lớn các hộ dân đều là lao động nghèo.

Căn bếp của gia đình bà Trịnh Thị Hai (60 tuổi, ở C13/7 Huỳnh Bá Chánh, Ấp 3, xã Tân Kiên) lúc nào cũng chật chội vì hàng chục can đựng nước bày la liệt. Bà Hai cho biết, mỗi tháng, gia đình bà phải chi tiền mua nước sinh hoạt gần cả triệu đồng.

“Mỗi can 30 lít tôi phải mua với giá 1.500 đồng cộng với 2.000 đồng tiền chuyên chở, thành ra 1 can tốn 3.500 đồng. Như vậy, tính ra 1 khối  nước tôi phải chịu với giá hơn 116.000 đồng. Một tháng phải xài mấy chục khối nước như vậy, mặc dù đã rất tiết kiệm như giặt đồ chỉ dám giặt 1 lần rồi xả. Thấy tiền nước mà xót”, bà Hai nói.

Người có sức khỏe như ông Ôn Anh Tường (tên thường gọi là Lũ, 57 tuổi, ấp 3, xã Tân Kiên) thì cố gắng tự đi đẩy nước về nhà cho đỡ tốn tiền thuê vận chuyển.

Một ngày, nhà ông Lũ tốn hết 24.000 đồng tiền nước, một tháng mất ít nhất 720.000 đồng nước sinh hoạt, chưa kể nước uống. Ông Lũ đang phải mua nước với giá 50.000 đồng/m3.

Không riêng ông Lũ, bà Hai mà hàng trăm hộ dọc theo quốc lộ 1 của xã Tân Kiên đều phải mua nước với giá cao như vậy để xài. Nhiều gia đình cố khoan giếng, nhưng giếng khoan sâu cả 200 m mà vẫn bị phèn.

Khô khát mùa nắng nóng
Bể lọc nước giếng khoan đầy phèn

Vẫn phải chờ

Trao đổi với chúng tôi về tình hình thiếu nước trên địa bàn xã Tân Kiên, bà Nguyễn Thị Hương Thảo, Chủ tịch UBND xã Tân Kiên, cho biết đang có dự án mở rộng tuyến quốc lộ 1A qua địa bàn xã, nên việc đầu tư tuyến ống nước phải nằm chờ, vì đặt ống xuống, đến lúc mở rộng quốc lộ, đào lên, lại tốn kém. Theo bà Thảo, hàng trăm hộ dân trên địa bàn vì vướng mắc này mà đang khát nước sạch giữa mùa nắng nóng. 

Về vấn đề này, ông Nguyễn Văn Trường, Phó chủ tịch UBND huyện Bình Chánh, cho biết huyện Bình Chánh sẽ cố gắng vận động người dân bàn giao mặt bằng sớm để triển khai mở rộng quốc lộ 1A trong năm nay.

Cũng theo ông Trường, do chờ dự án mở rộng QL1 nên ngành nước chưa dám đầu tư tuyến ống.

Trao đổi với Thanh Niên Online, Công ty cổ phần cấp thoát nước Chợ Lớn cho biết tuyến đường quốc lộ 1A (đoạn từ Võ Văn Kiệt đến Hoàng Phan Thái), công ty đã có kế hoạch và dự án phát triển mạng lưới cấp nước. Tuy nhiên, tuyến đường này đang có dự án nâng cấp, mở rộng đường nên công ty phải chờ phối hợp dự án nâng cấp để cùng thực hiện.

Bài, ảnh: Lê Cầm

>> Đắk Lắk đối mặt với khô hạn
>> Miền Trung tiếp tục khô hạn gay gắt
>> Toàn bộ diện tích rừng VQG U Minh Hạ bị khô hạn

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.