Tài xế đốt lửa, sửa xe giữa đường, trạm cân di động tê liệt

23/04/2014 13:20 GMT+7

(TNO) Ngay trước cổng cây xăng Bình Thuận, một nhóm tài xế đã châm lửa đốt vỏ xe, tạo nên khói lửa mù mịt. Vào thời điểm này, nhiều tài xế la hét, cho xe nằm ngang đường để... 'sửa chữa'.

(TNO) Rạng sáng nay 23.4, trên QL1 đoạn đi qua Trạm cân di động Bình Thuận (xã Hàm Kiệm, huyện Hàm Thuận Nam) đã bị tê liệt hoàn toàn.

>> Tài xế xe 'khủng' gây sự, đòi cho xe qua mà không cần cân
>> Lái xe 'làm loạn' ở trạm cân

Chiếc xe “siêu khủng” dù ùa theo đám xe quá tải trốn chạy nhưng sáng nay đã bị kéo về Trạm cân di động Bình Thuận
Chiếc xe “siêu khủng” tưởng đã thoát khâu kiểm soát tải trọng nhưng sáng 23.4 đã được kéo về Trạm cân di động Bình Thuận

Hàng nghìn chiếc xe nối đuôi nhau nằm chết cứng hai bên đường khiến mọi hoạt động lưu thông bị ngưng trệ. Đến gần 6 giờ sáng nay, các lực lượng chức năng của Bình Thuận mới giải phóng được QL1.

Có mặt tại hiện trường lúc 2 giờ sáng 23.4, phóng viên Thanh Niên Online ghi nhận: Ngay trước cổng cây xăng Bình Thuận, một nhóm tài xế đã châm lửa đốt vỏ xe, tạo nên khói lửa mù mịt. Vào thời điểm này, nhiều tài xế la hét, cho xe nằm ngang đường để... “sửa chữa”.

Lập tức, tình trạng ùn xe xảy ra cục bộ. Chỉ ít phút sau, hàng trăm xe nối đuôi nằm cứng dọc đường. Cho đến gần 4 giờ sáng, dòng xe "nằm đường" kéo dài đến tận xã Hàm Mỹ, gần hết địa bàn xã Hàm Kiệm.

Nhiều tài xế xe khách bức xúc vì không thể đưa khách về bến theo đúng lộ trình. Thậm chí, nhiều xe cứu thương cũng nằm im một chỗ.

Cánh tài xế xe tải xuống xe, ngồi dưới đường, bình thản hút thuốc.

Chiếc xe này cũng của nhà xe Anh Phương đang núp tại một cây xăng thuộc huyện hàm Thuận Bắc, Bình Thuậ
Chiếc xe này đang núp tại một cây xăng thuộc huyện Hàm Thuận Bắc, Bình Thuận

Trạm cân di động Bình Thuận phải cầu cứu đến Công an tỉnh Bình Thuận. Hàng chục cảnh sát cơ động, cảnh sát giao thông được điều động bổ sung ngay trong đêm. Nhiều chiến sĩ cảnh sát cơ động phải đi bộ gần 3 cây số mới đến trạm cân, vì xe cảnh sát không tiến vào được.

Lực lượng chức năng trực tiếp đến hai đầu đoạn kẹt xe, giải phóng từng xe một.

Đáng chú ý, hơn 30 chiếc xe “siêu khủng” đã nằm chờ suốt ngày bên đường, nhân cơ hội này, đã “chui lọt” khâu kiểm soát tải trọng trước sự bất lực của trạm cân.

Lái xe lấy sơn bôi lên che kín tên nhà xe Anh Phương d
Lái xe lấy sơn bôi lên che kín tên nhà xe Anh Phương

Sáng 23.4, được sự hỗ trợ của lực lượng cảnh sát giao thông, Trạm cân di động Bình Thuận đã truy đuổi và kéo về trạm một xe “siêu khủng”, mang biển số 51C-542.02 của nhà xe Anh Phương (cũng là doanh nghiệp làm chủ chiếc xe siêu trường mang biển kiểm soát 51C-178.99, vụ Xe siêu trọng 'chui lọt' hàng loạt trạm cân, Thanh Niên Online đã đưa tin).

Theo ghi nhận của PV Thanh Niên Online, hiện nay vẫn còn một chiếc xe "siêu khủng" khác của nhà xe Anh Phương đang "núp" tại một cây xăng thuộc xã Hàm Thắng, huyện Hàm Thuận Bắc (Bình Thuận).

Mặc dù mới đưa vào hoạt động được 7 ngày nay nhưng đã 3 lần cánh tài xế xe quá tải “gây sự” làm tê liệt Trạm cân di động Bình Thuận.

Tin, ảnh: Quế Hà

>> Xe tải lại 'chờ thời' vượt trạm cân tại Quảng Nam
>> Xe ‘khủng’ thách thức trạm cân
>> Xe siêu trọng 'chui lọt' hàng loạt trạm cân
>> Xe tải 'ăn vạ' trước trạm cân, QL1 tắc nghẽn
>> Xe tải xếp hàng né trạm cân
>> Xe quá tải nằm lì trên đường, né trạm cân

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.