Trao quà cho 2 ngư dân bị nạn ở Hoàng Sa

23/05/2014 13:30 GMT+7

(TNO) Sáng nay, Tập đoàn Tôn Hoa Sen chi nhánh Quảng Ngãi phối hợp với Báo Thanh Niên đã đến tận nhà thăm hỏi, trao quà cho 2 ngư dân bị nạn ở vùng biển Hoàng Sa.

 Đại diện Tôn Hoa Sen và Báo Thanh Niên trao quà cho 2 ngư dân bị nạn
Đại diện Tôn Hoa Sen và Báo Thanh Niên trao quà cho 2 ngư dân bị nạn

Sau 3 ngày chuyển cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa Quảng Ngãi, 2 ngư dân trên tàu cá QNg-90205TS bị lực lượng kiểm ngư Trung Quốc tấn công tại vùng biển Hoàng Sa đã đón nhận phần quà đầu tiên kể từ khi xuất viện chiều 21.5.

Sáng nay 23.5, đại diện chi nhánh Tôn Hoa Sen tại Quảng Ngãi thông qua Báo Thanh Niên đã đến tận nhà anh Nguyễn Tấn Hải (24 tuổi, thuyền trưởng tàu QNg-90205 TS) tại thôn Châu Thuận Biển, xã Bình Châu, huyện Bình Sơn (Quảng Ngãi) để thăm hỏi tình hình sức khỏe.

 Chủ tàu Nguyễn Văn Quang (trái): “Chúng tôi sẽ sớm ra lại biển đánh bắt”
Chủ tàu Nguyễn Văn Quang (trái): “Chúng tôi sẽ sớm ra biển lại đánh bắt”

Anh Nguyễn Hiền Lê Anh (20 tuổi, ngư dân trên tàu QNg-90205TS, nhà ở thị trấn Sông Vệ, huyện Tư Nghĩa) cũng xuất viện và cùng nằm điều trị tại nhà anh Hải.

Cả hai được chuyển vào bờ và cấp cứu hôm 18.5 sau khi bị tàu Trung Quốc tấn công.

Trao phần quà tổng cộng 20 triệu đồng cho 2 ngư dân,  ông Lê Quốc Can - Giám đốc chi nhánh Tôn Hoa Sen tại Quảng Ngãi - bày tỏ xúc động trước sự can trường của 2 ngư dân trẻ.

Chia sẻ với PV Thanh Niên Online, thuyền trưởng Hải khẳng định sau ngày mùng 5.5 âm lịch, tàu sửa chữa xong sẽ lại ra khơi, dù sức khỏe chưa thật ổn định, phải theo dõi điều trị thêm 4 ngày nữa.

Anh Hải bị chấn thương đầu và tay, còn Lê Anh chấn thương đầu và lưng, theo ghi nhận của bệnh viện.

“Tôi bị mê man suốt kể từ khi bị lực lượng kiểm ngư Trung Quốc đuổi đánh, suốt 2 ngày 1 đêm chuyển về đến đất liền cũng lúc tỉnh lúc mê, cứ tưởng bị gãy tay phải bó bột. Bây giờ lâu lâu lại bị choáng”, anh Hải nói.

 Tàu QNg 90205TS đang sửa chữa tại cảng Sa Kỳ
Tàu QNg-90205TS đang sửa chữa tại cảng Sa Kỳ

Riêng Lê Anh thì cố gắng lắm mới có thể đứng dậy được, vì đau nhức khắp lưng.

Xúc động trước tình cảm của Công ty Tôn Hoa Sen và Báo Thanh Niên, thuyền trưởng Nguyễn Tấn Hải cho hay đây là món quà đầu tiên kể từ khi xuất viện và cảm thấy ấm áp trước tình cảm của mọi người dành cho kể từ khi trở về đất liền đến nay.

Trong khi đó, ông Nguyễn Văn Quang (52 tuổi, chủ tàu QNg-90205TS, chú ruột của thuyền trưởng Hải) cũng quả quyết: “Chúng tôi sẽ sớm ra biển lại để đánh bắt, vì biết bao thế hệ cha ông đã dày công bám ngư trường”.

Được biết, chương trình hỗ trợ quà tại Quảng Ngãi nằm trong kế hoạch hỗ trợ cảnh sát biển, kiểm ngư và ngư dân  của Tập đoàn Tôn Hoa Sen thuộc chương trình Tỏa sáng nghị lực Việt, với 8 cá nhân được hỗ trợ tổng cộng 140 triệu đồng.

Tin, ảnh: H.X.Huỳnh

>> Trung Quốc liên tục tấn công ngư dân ở Hoàng Sa
>> Đào tạo kiến thức lặn biển cho ngư dân Lý Sơn
>> Ngư dân Ninh Thuận mít tinh phản đối Trung Quốc xâm phạm chủ quyền
>> Chăm sóc sức khỏe miễn phí cho ngư dân bám biển
>> Trao tiền cho 2 ngư dân vừa trở về từ Hoàng Sa
>> Bí thư T.Ư Đoàn động viên ngư dân trẻ bám biển
>> VWS ủng hộ 100 triệu đồng giúp ngư dân, kiểm ngư và cảnh sát biển VN

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.