Nổ kinh hoàng ở Sài Gòn: Nhiều nhà dân tróc ngói, vỡ kiếng

18/10/2014 08:40 GMT+7

(TNO) Vụ nổ chiều 17.10 tại xưởng sản xuất phân bón của Công ty TNHH SX-DV-TM Đặng Huỳnh (số 66/2 khu phố 5, P.Thới An, Q.12, TP.HCM) đã làm rất nhiều nhà dân xung quanh bị thiệt hại nặng nề.

 
Nóc nhà dân xung quanh bị tróc toàn bộ

 
Nguyên dãy nhà sau hiện trường, tường nhà vỡ nát

>> Nổ kinh hoàng ở Sài Gòn: Trắng đêm tìm nạn nhân mất tích
>> Chùm ảnh vụ nổ kinh hoàng ở quận 12, TP.HCM
>> Nổ kinh hoàng ở Sài Gòn, nhiều nhà sập

Bên ngoài hiện trường, do lực tác động từ vụ nổ quá lớn, nhiều nhà gần kề đều bị tróc mái, sập trần nhà, bể cửa kính, biển hiệu quảng cáo vỡ, văng từng mảnh. Nguyên dãy nhà sau lưng hiện trường bị hư hại nặng nề, tường nhà vỡ nát.

Cách đó gần 200 mét, nhiều nhà dân cũng bị ảnh hưởng. Một số người dân phải dọn dẹp những mảnh kính vỡ ngoài đường vì sợ người khác dẫm phải.

Lực lượng cứu hộ đang tìm kiếm thi thế nạn nhân ở phía trước khu vực bị nổ
Lực lượng cứu hộ tìm kiếm thi thể nạn nhân ở phía trước khu vực bị nổ - Ảnh: Thanh Vạn

Lực lượng cứu hộ đào bới tìm thi thể nạn nhân trong đống đổ nát
Đào bới tìm thi thể nạn nhân trong đống đổ nát - Ảnh: Thanh Vạn

Nhiều căn nhà bị hư hỏng nặng, phải đóng cửa không thể buôn bán được.

Anh Đỗ Văn Minh (nhà 357B đường Lê Thị Riêng) cho biết: “Nhà tôi bị sập ngói, bể kính cửa… May mắn trong quán khi đó không có ai, nếu không chắc giờ tôi không biết phải làm sao. Giờ phải đóng cửa quán cà phê, không biết khi nào mới bán lại”.

 
Mảnh kính vỡ đầy nhà dân

 
Trần nhà bong tróc khiến chủ nhà lo lắng

Kế bên nhà anh Đỗ Văn Minh là nhà chị Thanh (359A đường Lê Thị Riêng), cũng tan hoang trong đống kính vỡ nát, văng tung tóe khắp nhà từ tầng 2 đến tầng trệt làm cả gia đình chị vô cùng hoảng sợ. Chị Thanh than thở: “Đang yên lành tự nhiên cái họa ập vào nhà tôi. Với hư hại như vậy, giờ không biết lấy tiền đâu bù đắp sửa chữa”.

 
Người dân dọn dep những mảnh kính vỡ ở ngoài đường

Nhiều căn nhà tường bị nứt, trần la phông bị tróc. Có trẻ em bị thương bởi kính vỡ rơi xuống người khi đang ngủ. Ông Trần Thành Tiến (50 tuổi, ngụ số 377 đường Lê Thị Riêng) chưa khỏi hốt hoảng kể lại: “Nghe chuyện không may xảy ra, tôi chạy về nhà thì thấy kính đầy trên gối và giường ngủ. Cháu ngoại (11 tuổi) tôi đang ngủ trên giường cũng bị kính đè lên,có mảnh đâm vào vai làm cháu bị thương”.

Gần đó, nhà anh Phạm Đoàn Linh (số nhà 381 đường Lê Thị Riêng) cũng bị hư hại. Anh cho biết quạt trần nhà anh bị cong mặc dù lúc ấy không hề sử dụng.

Bài, ảnh: Phạm Hữu - Ngọc Lê

>> Chùm ảnh vụ nổ kinh hoàng ở quận 12, TP.HCM
>> Lại động đất, nổ lớn ở Sông Tranh 2
>> Lại tiếp tục nổ lớn ở Tân Cương, chưa rõ số thương vong
>> Vụ nổ lớn ở Tân Cương là do băng đảng đánh bom tự sát

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.