Pháp: Khi “cơn bão” đi qua

06/04/2006 00:34 GMT+7

Từ một triệu người (theo cảnh sát) đến 3,1 triệu người (theo các nhà tổ chức) đã biểu tình ngày thứ ba 4.4 trên toàn nước Pháp. Như vậy là sau hai tháng, phong trào phản kháng Hợp đồng tuyển dụng đầu tiên CPE vẫn chưa chịu lắng dịu. Số người xuống đường lại còn đông đảo hơn “ngày thứ ba đen” vào tuần trước, với con số do các công đoàn ước tính là khoảng ba triệu người. Với thế mạnh này, các công đoàn có thể hy vọng gây được sức ép trong các cuộc thương lượng sắp tới.

Các hoạt động “nắm đấm” vẫn đang tiếp tục tại một số thành phố, đặc biệt là Bretagne, Poitiers và Toulouse. Chẳng hạn như tại Poitiers, từ sáng sớm, hàng trăm sinh viên phối hợp với các công đoàn viên đã dựng lên 8 rào cản tại các ngả đường đổ vào trung tâm thành phố và công viên Futuroscope. Giao thông bị tắc nghẽn, kẹt xe kéo dài nhiều cây số, nhiều người đã phải bỏ lại xe hơi tại chỗ để đi tìm phương tiện khác.

Nhưng bắt đầu từ cuối tuần này, học sinh vùng Paris và Bordeaux sẽ bắt đầu kỳ nghỉ Phục sinh hai tuần, và các vùng khác thì từ 15.4 cho đến 8.5. Trong khoảng thời gian bốn tuần đó, khó thể hy vọng tổ chức được những cuộc biểu tình tầm cỡ như mong muốn (và chính phủ cũng chỉ đợi có thế). Còn Quốc hội cũng sẽ bước vào kỳ nghỉ kể từ ngày 15.4. Các công đoàn hy vọng sẽ thuyết phục được các dân biểu, nghị sĩ đảng đa số cánh hữu UMP nhanh chóng bãi bỏ hoặc vô hiệu hóa CPE trước thời hạn này. Nếu không, vấn đề sẽ còn tiếp tục sa lầy và phong trào phản kháng có nguy cơ sẽ nguội dần.

Một điều đáng ghi nhận là bọn côn đồ lần này không thể lộng hành được như trước. Vẫn với một lực lượng cảnh sát 4.000 người, nhưng được tổ chức chặt chẽ hơn, không ít những kẻ quấy rối đã bị tóm cổ trong khi manh động. Trong cuộc biểu tình tại Paris, có 33 người bị thương trong đó 22 trường hợp phải nhập viện, 383 người đã bị câu lưu còn ở các tỉnh, con số bị câu lưu là 107 người. Riêng về vấn đề này, chúng tôi sẽ tiếp tục đề cập trong số báo tới.

Đối với sinh viên học sinh, nỗi lo lớn nhất hiện nay là việc thi cử vì bài vở đã bị mất khá nhiều trong hai tháng qua. Tuy lo lắng, nhưng một sinh viên đã thổ lộ: “Sau này, tôi có thể tự hào là đã làm được một cái gì đó hữu ích vào năm mười tám tuổi”.

Ly La

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.