An ninh - Trật tự

25/04/2005 22:15 GMT+7

Chết vì cưa “thần chết”. Sáng hôm qua 25/4, tại sau nhà ông Lâm Hồng Chấu (59 tuổi, hành nghề mua bán phế liệu) ở số A16/48/15/7 khu phố 5, P.Bình Trị Đông A, Q.Bình Tân (TP.HCM), trong lúc ông Chấu cưa quả đạn để lấy phế liệu thì quả đạn phát nổ làm ông chết tại chỗ. (Thanh Hồng)

 

Cướp học sinh ở huyện biên giới. Rạng sáng hôm qua 25/4, em Đặng Văn Ro Em (18 tuổi), Phan Thị Mộng Thường (18 tuổi, học sinh Trường cấp 2-3 Tân Hưng, Long An, đang ở trọ tại thị trấn Tân Hưng) đang nằm ngủ bất ngờ bị 3 đối tượng lạ mặt đột nhập vào bên trong dùng mã tấu khống chế, sau đó lấy dây trói cả hai vào gốc cây, buộc miệng không cho kêu cứu rồi cướp 1 xe Honda, 1 sợi dây chuyền vàng 18K, 30 ngàn đồng. Đến sáng người dân mới phát hiện sự việc. (Khôi Nguyên)

 

Chạy không thoát. Chiều hôm qua 25/4, phát hiện chị Trần Ngọc Lệ (22 tuổi, ngụ ở xã Hòa Khánh Nam, huyện Đức Hòa, Long An) đang đi trên đường tỉnh về nhà, hai tên Phan Hồng Phúc (18 tuổi, ngụ ở huyện Đức Hòa), Nguyễn Hữu Cần (20 tuổi, cùng quê ở Tây Ninh) chạy xe máy kè theo đến đoạn đường vắng ra tay giật sợi dây chuyền vàng 24K nặng gần 10 chỉ. Nghe tiếng tri hô, các anh chạy Honda ôm đuổi theo bắt giữ 2 tên cướp giật cùng tang vật gây án. (T.M.H)

 

 

 

 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.