Theo tường trình của chị Mỹ, tối 14.9, chị gọi con vào ngủ nhưng không thấy bé Ly nên hốt hoảng chạy tìm khắp xóm vẫn không được. Sáng cùng ngày, chị Mỹ đến công an địa phương trình báo vụ việc thì ở nhà người dân phát hiện bé Ly đã bị giết chết, vứt xác dọc QL22. Bà Đặng Thị Anh, chủ nhà trọ - nơi mẹ con chị Mỹ thuê ở, cho biết hằng ngày chị Mỹ đi làm công nhân cho một xưởng gỗ đóng trên địa bàn từ sáng sớm đến tận khuya mới về. Công an H.Hóc Môn bước đầu nhận định nhiều khả năng bé Ly bị hung thủ cưỡng hiếp rồi sát hại.
Ngọc Thọ
Bình luận (0)