Mánh cũ nhưng không thoát

08/08/2005 22:14 GMT+7

Trưa hôm qua 8.8, tên Tạ Văn Sỹ (46 tuổi), Nguyễn Hùng Đông (32 tuổi), Nguyễn Văn Đạt (30 tuổi, ngụ ở Hà Tây) đến ấp 5, xã Mỹ Thạnh Bắc, huyện Đức Huệ, Long An gặp chị Nguyễn Thị Mỏng (41 tuổi, nhân viên y tế xã Mỹ Thạnh Tây, H.Đức Huệ). Thấy chị Mỏng đeo nhiều vòng vàng gần 5 chỉ vàng 18K nên cả bọn gợi ý đổi lấy thỏi vàng 24K nặng 10 chỉ. Tin lời, chị liền đổi cho chúng và ngay lập tức phát hiện vàng giả nên chị Mỏng tri hô. Người dân đã vây bắt được tên Sỹ, thu giữ toàn bộ số vàng bị lừa và số vàng giả; đồng bọn của Sỹ chạy thoát. (T.M.H)

 

Cần quản lý nghiêm ngặt người bị bệnh tâm thần. Chiều 7.8, Nguyễn Huy Thành (22 tuổi, tạm trú ở Q.Tân Phú) đã dùng dao đâm Nguyễn Mạnh Tuân (25 tuổi, tạm trú Q.Bình Tân) tại khu chung cư K300, P.12, Q.Tân Bình (TP.HCM). Sau đó, Thành gọi taxi đưa Tuân đi cấp cứu. Khi xe di chuyển được một đoạn, Thành rút dao đâm tiếp vào anh Tuân rồi tông cửa taxi bỏ chạy về chung cư K300 lên lầu 5 định nhảy lầu tự tử. Lực lượng công an đã mưu trí đưa Thành xuống nơi an toàn. Gia đình cho biết, Thành bị bệnh tâm thần, điều trị khoảng 3 tháng nay. (Hồng Thanh)

 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.