Tan ca bị cướp

06/01/2007 22:19 GMT+7

Rạng sáng 6/1, chị Nguyễn Thị Hiền (39 tuổi, ngụ ở Hải Phòng, tạm trú Q.Tân Bình, TP.HCM) trên đường đi làm về, khi đến đường Thăng Long, P.4, Q.Tân Bình thì bị 2 tên cướp đi xe máy chạy ngược chiều chặn lại, tên ngồi sau bước xuống xe dùng chân đạp vào đầu xe chị Hiền làm chị ngã xuống đất, rồi cướp xe tẩu thoát. (Hồng Thanh)

Đi hai về một. Rạng sáng 6/1, Huỳnh Văn Khỏe (17 tuổi, ngụ ở ấp Đá Biên, xã Thạnh Phước, H.Thạnh Hóa, Long An) rủ Nguyễn Thanh Tân (cũng 17 tuổi, ngụ cùng địa phương) ra sông dùng xung điện chích cá. Sau khi rà cá ở dưới sông, Khỏe nhảy xuống để vớt cá lên nhưng trên tay vẫn cầm theo cây vợt. Điện giật làm Khỏe thiệt mạng tại chỗ. (T.M.H)

Hàng lậu vô chủ? Đội Quản lý thị trường 6B (TP.HCM) ngày 5/1 đã bắt giữ một lượng lớn hàng ngoại nhập lậu đang được tập kết trước nhà số 253 - 255 Nguyễn Văn Luông, P.11, Q.6, TP.HCM. Qua kiểm tra, số hàng trên gồm gần 200 chai rượu ngoại các loại, 50 thùng gạch men và 700 con dao có xuất xứ từ Thái Lan. Bước đầu do chưa có ai nhận là chủ số hàng trên, cơ quan chức năng đã tạm giữ để làm rõ. (Đào Hồng)

Phanh phui từ một vụ trộm. Ngày 6/1, cơ quan điều tra Công an H.Thạnh Hóa (Long An) đã bắt giữ Trần Nhật Trường (18 tuổi, ngụ ở ấp Cả Sáu, xã Thạnh Phước, H.Thạnh Hóa) về hành vi trộm cắp điện thoại di động. Qua lời Trường khai về nơi tiêu thụ, công an tiến hành khám xét khẩn cấp điểm đăng ký kinh doanh của Nguyễn Đề Kháng (24 tuổi, ngụ ở thị trấn Thạnh Hóa) và thu giữ tang vật trong vụ trộm do Trường thực hiện. Ngoài ra, công an còn phát hiện 46 ĐTDĐ, 88 cục sạc pin, 5 thẻ nhớ, 24 tai nghe, 6 điện thoại bàn, 1 máy kiểm tiền. Số hàng trên đều không có chứng từ hóa đơn; có thể là hàng nhập lậu hoặc thu mua từ bọn trộm cắp. (Khôi Nguyên)

Bà hỏa chẳng tha giáo viên nghèo. Theo TTXVN, trưa 5/1, khu nhà tập thể giáo viên Trường PTCS xã Pú Đao,  huyện Sìn Hồ, tỉnh Lai Châu bỗng dưng bốc cháy trong lúc các thầy cô giáo nghỉ trưa. Lập tức toàn bộ giáo viên, một số cán bộ xã cùng những người dân chung quanh có mặt để chữa cháy nhưng do dãy nhà làm bằng tranh, nứa và gặp lúc gió lớn nên chỉ chưa đầy 10 phút, dãy nhà ở gồm 7 phòng và toàn bộ cửa sổ của dãy phòng học xây cạnh đó đều bị thiêu trụi. Đây là khu tập thể duy nhất của trường dành cho thầy cô giáo ở xa. Cùng với dãy nhà, toàn bộ sổ sách, giáo án, giấy tờ và tài sản của giáo viên bị cháy sạch. (X.Q)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.