Phi Phụng khóc nghẹn tiết lộ tâm nguyện dang dở với cố nghệ sĩ Phi Thoàn

08/10/2024 07:01 GMT+7

Phi Phụng nói điều tiếc nuối trong sự nghiệp của mình là chưa kịp mời cha mình đến xem bà biểu diễn trên sân khấu chính thống trước khi ông qua đời.

Phi Phụng khóc nghẹn tiết lộ tâm nguyện dang dở với cố nghệ sĩ Phi Thoàn- Ảnh 1.

Nghệ sĩ Phi Phụng bén duyên với nghệ thuật nhờ theo cha đi diễn

Ảnh: NVCC

Nghệ sĩ Phi Phụng lớn lên trong một gia đình có truyền thống nghệ thuật. Ngay từ nhỏ, bà thường xuyên được cha dắt theo khi đi diễn và có cơ hội tiếp xúc với sân khấu. Tuy nhiên, ban đầu sao phim Cái bóng bên chồng không nghĩ mình sẽ theo đuổi con đường này.

Phi Phụng kể từ những lần đi theo cha hát ở các chương trình văn nghệ, bà chỉ xem đó là niềm vui chứ chưa bao giờ nghĩ mình sẽ nối nghiệp đấng sinh thành. Nhưng với cái "máu" truyền từ gia đình, nữ khách mời dần bị cuốn hút bởi sân khấu. Và cái duyên với nghề diễn hài cũng bắt đầu từ đó.

Nghệ sĩ Phi Phụng từng rất yêu thích ca nhạc, đặc biệt là những bài hát trữ tình, quê hương. Trước đây, bà luôn mong muốn trở thành ca sĩ nhưng cuộc đời lại dẫn dắt nữ khách mời đến với nghiệp diễn.

Phi Phụng khóc nghẹn tiết lộ tâm nguyện dang dở với cố nghệ sĩ Phi Thoàn- Ảnh 2.

Ở tuổi 60, nữ nghệ sĩ vẫn miệt mài cống hiến cho nghệ thuật

Ảnh: BTC

Bước ngoặt lớn trong nghề của Phi Phụng đến vào năm 2003, khi bà được mời tham gia sân khấu kịch IDECAF. Vai diễn trong vở kịch Phép lạ vào năm 2004 để lại ấn tượng mạnh mẽ trong lòng khán giả và cũng là cột mốc quan trọng nhất trong sự nghiệp của nữ nghệ sĩ. Đây là lần đầu tiên Phi Phụng được giao vai diễn thế một diễn viên chính ngay trước thềm Tết Nguyên Đán. Mặc dù gặp nhiều áp lực, Phi Phụng vẫn vượt qua và nhận được nhiều lời khen ngợi từ khán giả.

Tuy nhiên, thời điểm đó, bà đối mặt với nhiều biến cố trong gia đình, khi người thân mắc bệnh nặng và phải nhập viện. Dù phải chịu những nỗi buồn sâu sắc, bà vẫn mạnh mẽ lên sân khấu, hoàn thành tốt vai diễn. Bởi nữ khách mời cho rằng “sân khấu không cho phép nghệ sĩ mang theo cảm xúc cá nhân".

Phi Phụng khóc nghẹn tiết lộ tâm nguyện dang dở với cố nghệ sĩ Phi Thoàn- Ảnh 3.

Nghệ sĩ Phi Phụng góp mặt trong chương trình Chuyện tối cùng sao, lên sóng ngày 9.10 trên THVL1

Ảnh: BTC

Một trong những điều nghệ sĩ Phi Phụng luôn tiếc nuối là chưa kịp mời cha mình đến xem bà biểu diễn trên sân khấu chính thống trước khi ông qua đời. Nữ nghệ sĩ nghẹn ngào: “Sau này tôi đi tấu hài, mỗi tụ điểm khoảng vài phút. Đến khi tôi về đoàn kịch chính thống, tôi cũng có mời nhưng khi đó ba bệnh nên không đi được. Tôi muốn ba đi xem để góp ý những gì mình còn thiếu sót, yếu kém. Nhưng điều đó chưa thực hiện được”.

Tuy nhiên, bà luôn tự hào rằng mình đã kế thừa được tinh thần nghệ thuật của ông. Diễn viên phim Gia đình là số một chia sẻ mình nhớ mãi lời cha từng nói: “Con làm nghệ sĩ nhưng chưa bao giờ làm điều gì để ba phải mang tiếng”. Theo nữ nghệ sĩ, đó là niềm tự hào lớn nhất của cô trong suốt sự nghiệp.

Năm 2014, Phi Phụng được vinh danh giải thưởng Nữ diễn viên phụ xuất sắc và bà mang giải thưởng này về dâng trước bàn thờ cha, như một lời tri ân dành cho người truyền lửa nghề cho mình. "Đó là khoảnh khắc mà Phi Phụng cảm thấy mình đã hoàn thành được tâm nguyện đối với cha", diễn viên phim Cái bóng bên chồng nghẹn ngào.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.