Phía sau sàn catwalk: Người mẫu xa mà gần

03/04/2010 15:03 GMT+7

(TNTT>) Với môi trường làm việc đặc thù, được đi nhiều nơi, được tiếp xúc với nhiều người, được khoác trên người những bộ thời trang ấn tượng, lộng lẫy, nghề người mẫu, vì thế, cũng tạo nên nhiều đồn thổi và định kiến.

>> Thế giới ảo sau ánh đèn catwalk  
>>
Đào tạo người mẫu - những mảng màu sáng tối


Người mẫu Hương Giang - á hậu 2 Hoa hậu Việt Nam toàn cầu 2009 (Ảnh nhân vật cung cấp)

Không biết từ bao giờ, người ta đã hình thành nên khái niệm “chân dài - đại gia” và mặc định rằng các cô người mẫu luôn sống trong sự hào nhoáng và sung túc. Bỏ qua những người mẫu đã thành công, đã có chỗ đứng nhất định trong nghề nghiệp, và đã chọn cho mình một hướng đi khác ngoài công việc người mẫu. Với những người mẫu này việc có cho mình một chiếc xe hơi sang trọng hay một căn biệt thự cao cấp ở những khu đắt giá cũng không có gì lạ, điều đó chứng tỏ sự thành công trong nghề nghiệp của họ. Cũng có nhiều người hoài nghi về thu nhập của người mẫu, rằng với một số lượng người mẫu đang ngày càng gia tăng như hiện nay, các người mẫu có đảm bảo thu nhập lo cho cuộc sống của mình? Rằng họ có đi “cửa sau” hay “cặp kè” với một đại gia nào đó? Thực tế thì, có rất nhiều người mẫu dù đã có tên tuổi, vẫn đang sống một cuộc sống hết sức bình dị, trở về với đích thực con người mình sau khi rời ánh đèn sàn catwalk.

Người đẹp "ở trọ"


Người mẫu Thanh Trúc

Theo chân Á hậu Hương Giang, người đẹp Việt Nam thành công tại cuộc thi Miss World 2009 để hiểu thêm về cuộc sống đời thường của một người đẹp đang nhận được nhiều sự quan tâm của mọi người. Hằng ngày cô vẫn đi làm trên chiếc xe máy quen thuộc, chiếc xe mà cô mua hồi năm thứ 3 đại học và đã gắn bó với nó từ đó đến nay. Tối tối, sau khi đi diễn xong, cô lại một mình chạy xe về căn nhà thuê ở quận 7.

Hiện nay, do chỉ ở có một mình nên việc ăn uống của Hương Giang đều ở ngoài. Dự định sắp tới của cô là sẽ rước mẹ mình vào ở cùng để hai mẹ con có thể gần gũi bên nhau. Nhiều người cho rằng sau cuộc thi Miss World, show diễn và cát-sê của cô sẽ nhiều hơn, cao hơn, nếp sống, cách sống vì thế sẽ không còn như trước. Nhưng Hương Giang chia sẻ, trước và sau cuộc thi Miss World, cuộc sống của cô vẫn không có nhiều sự thay đổi, có chăng là cô được mọi người biết đến và nhận ra nhiều hơn khi cô đi trên phố mà thôi.


Người mẫu Diễm Châu

Với Thanh Trúc, cô người mẫu trẻ vừa đoạt giải vàng Ngôi sao người mẫu 2009 thì cuộc sống lại càng bình dị hơn nữa. Hiện nay Thanh Trúc đang ở trọ tại một khu nhà ở quận Gò Vấp. Tuy khá bất tiện vì ở xa trung tâm thành phố nhưng Trúc cho biết, giá thuê phòng và điều kiện sinh hoạt là chấp nhận được nên cô đã chọn ở đây.

Cô sinh viên năm 3 ngành kế toán này ngày ngày phải chạy một đoạn đường khá xa để đến nơi diễn. Sau những giây phút rực rỡ trên sân khấu, Thanh Trúc về khu trọ vẫn là một cô sinh viên giản dị như bất kỳ những cô sinh viên khác lên thành phố trọ học. Do chỗ trọ của Thanh Trúc cho phép nấu ăn nên cô thường đi chợ và nấu ăn trong nhà. Vào mùa thi hoặc những lúc không có thời gian, cô thường ăn cơm bụi. Và cuộc sống hằng ngày của Thanh Trúc cũng rất đơn giản, đi học, về nhà và đi làm. Hiện tại cô đang rất cố gắng để có thể vừa hoàn thành kế hoạch học tập vừa có những bước tiến sâu hơn nữa trong nghề nghiệp của mình.

Vai gầy gánh nặng

Hiện đang sống cùng hai em gái và một em trai, những lúc có thời gian, người đẹp Diễm Châu thường tự nấu ăn ở nhà để chị em được quây quần bên nhau. Thu nhập từ nghề người mẫu và đóng phim giúp cô tạm đủ để xoay xở cho cuộc sống và lo cho những đứa em của mình. Sau mỗi đêm diễn, cô thường đi ăn ốc với đồng nghiệp hay chạy thật nhanh về nhà để dẫn ba đứa em nhỏ đi uống sinh tố hay trà sữa. Với cô, đây là khoảng thời gian rất vui vẻ, vì cô được tạm xa ánh đèn sân khấu, xa đôi giày cao gót để tíu tít với em của mình.


Người mẫu Oanh Yến

Còn với Oanh Yến, cô gái từng lọt vào top 10 của cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2008 thì trọng trách có phần nặng hơn khi cô phải đảm bảo cuộc sống cho người mẹ ở quê và em gái hiện đang sống với mình. Hiện nay cô đang sống tại một phòng trọ nhỏ trên đường Hoàng Văn Thụ, tuy không rộng rãi nhưng luôn đầy ắp tiếng cười của hai chị em.

Với cô người mẫu xinh đẹp này, làm việc cần mẫn để mang lại một cuộc sống thoải mái hơn cho cả gia đình của mình là ưu tiên hàng đầu. Tuy phải gánh vác trên vai một trách nhiệm khá lớn, nhưng nụ cười tươi rạng rỡ vẫn luôn hiện trên môi cô. Oanh Yến còn chia sẻ thêm rằng, tuy cuộc sống vẫn còn chật vật nhưng cô rất vui vì được sống với nghề, được thỏa mãn niềm đam mê của mình và quan trọng hơn hết, cô không làm điều gì để phải hổ thẹn với gia đình, với nghề nghiệp.

Trong thế giới của nghề người mẫu, một nghề lắm thử thách, cạm bẫy và cũng lắm định kiến, sẽ có người cố gắng nổi tiếng bằng mọi cách nhưng cũng sẽ có người đi lên bằng chính những nỗ lực, cố gắng của bản thân. Mọi sự so sánh, đánh đồng đều là khập khiễng, nhất là khi nghề này vốn thường bị nhìn nhận dưới một góc nhìn phiến diện.

Nhà thiết kế Văn Thành Công: Nhớ về những ngày xưa


Ảnh nhân vật cung cấp

Qua 10 năm gắn bó với tất cả các người mẫu hàng đầu Việt Nam từ những lứa người mẫu Hoa học đường đầu tiên như Hứa Vỹ Văn, Thanh Hương, Ngọc Nga, Hoài Nam, Hồng Tú, Trí Quang, Trương Minh Quốc Thái… tôi nhận thức được cuộc sống của những người mẫu rất đơn giản bên ngoài ánh đèn màu lấp lánh hào quang của sân khấu.

Khi bắt đầu làm trợ lý thiết kế cho NTK Nguyễn Long, một trong những NTK trang phục nam hiếm hoi thời gian đó tại thành phố, tôi mới thực sự được tiếp xúc từng bước với thế giới người mẫu Việt Nam.Qua những buổi chụp hình những bộ sưu tập mới, những đêm diễn cho sinh viên tại nhà văn hóa hay phòng trà, tôi đã biết thêm được rất nhiều gương mặt khác nữa như Phan Thu Ngân,Thân Thúy Hà,Thanh Hà, Ngọc Tuyết,Thu Trâm…đó là những người mẫu xuất sắc nhất thời điểm đó. Lúc ấy, ngoài những buổi diễn cho sinh viên thì các người mẫu còn chạy show thêm ở các tụ điểm hay các phòng trà ca nhạc. Bước đi giữa những vị khách say men nồng, khả ố, rú lên khi có những mẫu váy ngắn cũn cỡn hay những động tác khiêu khích, có nhiều người mẫu lần đầu tiên trình diễn đã tự hứa sẽ không bao giờ bước chân lên sàn catwalk nữa.

Có những buổi lưu diễn xa thành phố cả tháng trời với 1 chuyến xe buýt, cả nhóm đều vừa mang vali vừa ôm theo... con gấu bông để ngủ gà gật suốt chặng đường xuyên Việt. Lúc đó tình thân giữa các người mẫu như một gia đình, không phân biệt bất cứ ai cho dù đó có là hoa khôi hay là một cô bé lần đầu tiên đi lưu diễn từ Cần Thơ,Vũng Tàu, Nha Trang, Đà Nẵng, Huế hay Hà Nội. Tất cả những gương mặt lúc bấy giờ như Ngọc An, Quế Vân,Kim Hương, Ngọc Vân đều chia nhau từng cái chăn ngủ, hay miếng bánh kẹo mua dọc đường. Có nhiều lúc trời bão chúng tôi cứ bon bon đi theo từng cơn gió quật hay mưa tạt tối trời đất mà run sợ cho quãng đường phía trước. Để rồi khi đến nơi phải ùa ra sân khấu để tập vội vàng chương trình rồi lăn lóc ngồi chờ đến phiên các ca sĩ thay nhau dượt với ban nhạc. Ngồi trong bóng tối trên thảm cỏ phía sau sân khấu mà vẫn hồn nhiên,đùa giỡn dù muỗi cắn sưng hết cả chân.Những lúc như thế mới biết được siêu mẫu hay người mẫu đều là những con người rất hồn nhiên và đầy tình cảm.

Siêu mẫu ngày nay có những điều kiện tốt hơn so với 10 năm về trước, cát-sê cao hơn và nhiều điều kiện ưu đãi hơn, có hẳn những công ty để quản lý và bảo vệ cho hình ảnh và quyền lợi của người mẫu. Nhưng họ cũng đánh mất đi cái gọi là sự chân thật và tình bạn bè, chia ngọt sẻ bùi cùng nhau. Có thể họ đẹp hơn,cao hơn hay biễu diễn tốt hơn, được đào tạo chính quy hơn từ các chuyên gia, các nhà trang điểm hàng đầu của Việt Nam nhưng bản thân tôi vẫn không thể quên được những người mẫu thân thương của ngày xửa ngày xưa, những người đã cùng tôi đi những bước chân đầu tiên chập chững bước vào cuộc sống, bước vào thế giới của sàn catwalk.

Ý kiến...

(Nhân đọc loạt bài Phía sau sàn catwalk)

* Làm người mẫu là được rồi, không hiểu đã “tròn vai” hay chưa mà họ còn tham gia hát, tập làm ca sĩ. Nghe đến cụm từ “người đẹp đi hát” tôi rất dị ứng. Việc gì phải dấn thân bằng mọi giá như vậy. Mà người mẫu, thấy họ cũng khá nhiều tiền đấy chứ. Dùng toàn đồ hiệu, vài ba ngàn USD là chuyện thường. Rồi người mẫu thấy nhiều người có sân sau, không đại gia ra mặt thì cũng có người “cặp kè” úp úp mở mở. Hôm nay khai trương quán này, ngày mai khai trương quán kia. Mỗi quán như vậy lại nằm ở những vị trí đắt đỏ, không biết người hâm mộ có đủ nhiệt tình và tiền bạc để đến ủng hộ dài dài không._Lê Đình (Ngô Thời Nhiệm, Q.3, TP.HCM)

* Nếu hát, hãy hát cho đàng hoàng, hát bằng năng lực thật sự chứ đừng lên sân khấu nhảy như khỉ, hát hò thều thào nghe chẳng thấy gì. Mà có mấy người đẹp hát, nhóm người đẹp hát thành công đâu? Thấy ra mắt, họp báo ì xèo lắm nhưng chỉ được thời gian đầu. Sau thì lên báo trần tình “mỗi người đều có những dự định riêng”, hay như “chúng tôi sẽ trở lại vào một thời gian thích hợp. Nghe như đùa, chẳng coi người nghe ra gì. _Trần Lê Đông (moscowyeuthuong@...com)
  
* Người đẹp đi hát, thực ra chỉ là một “cách tính” cho phù hợp với “tính cách” của họ thôi. Ai chẳng biết làm làm người mẫu chỉ được một thời gian thôi, hết tuổi trẻ rồi thì còn biết làm gì. Thế mới nghĩ ra trò đi hát. Có những cô người mẫu cũng khá nổi tiếng, gương mặt trong sáng, thánh thiện nhưng chẳng hiểu sao cũng cố gắng bon chen, “thử sức” trên chặng đường nghệ thuật mới mà không biết khả năng thật sự của mình. Theo tôi được biết, làm người mẫu không có thu nhập cao nên họ đành tìm đến những lĩnh vực khác để "bù vào"._Dỹ An (Trần Não, An Khánh, Q.2, TP.HCM)

Minh Nguyễn

Mời bạn đóng góp ý kiến, thư gửi về:  vanhoanghethuat@thanhnien.com.vn

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.