Phiên tòa xét xử tập đoàn ma túy lớn nhất từ trước tới nay: Phải 1.000 án tử hình mới hết tội

11/01/2005 22:04 GMT+7

Hôm qua 11/1, phiên tòa xét xử 29 bị cáo trong "tập đoàn ma túy" do Nguyễn Văn Hải (tức Hải "Luận") cầm đầu đã được TAND TP.HCM khai mạc. Nhiều người dự khán bàng hoàng khi nghe công tố viên công bố bản cáo trạng về số lượng ma túy khổng lồ mà các bị cáo đã mua bán.

Theo cáo trạng, Hải "Luận" (44 tuổi, quê Hưng Nguyên, Nghệ An) học hết lớp 3 thì nghỉ ở nhà làm hàng mỹ nghệ xuất khẩu. Năm 16 tuổi, Hải chở hàng bằng bè trên sông cho Công ty Vật liệu chất đốt TP Vinh. Chính trong môi trường "thương mại" này khiến Hải "tích lũy" được nhiều mối quan hệ với dân buôn bán, trong đó có cả các đối tượng mua bán ma túy. Năm 23 tuổi, Hải "Luận" bị Cơ quan Công an tỉnh Nghệ Tĩnh (cũ) bắt giam về hành vi mua bán thuốc phiện và lãnh mức án 5 năm tù. Sau khi ra tù, Hải "Luận" lại càng lún sâu vào con đường mua bán "cái chết trắng" với quy mô ngày càng lớn. Từ việc mua bán sang tay 2 bánh heroin với Lê Văn An rồi bán lại cho Nguyễn Xuân Hương để hưởng chênh lệch mỗi bánh khoảng 10 triệu đồng, sau đó Hải "Luận" đã quay sang bắt tay với Nguyễn Xuân Hương mua lại ma túy ở Nghệ An của nhiều đầu mối khác rồi vận chuyển vào Đồng Nai để tiêu thụ. Tuy nhiên, đường dây này tồn tại không được bao lâu vì sau đó các đối tượng này đã bị bắt trong một vụ án khác và bị pháp luật nghiêm trị nhưng riêng Hải "Luận" thì nhanh chân tẩu thoát.

Trong suốt thời gian lẩn trốn, Hải "Luận" sống ở rất nhiều nơi từ Huế, Đà Nẵng, Nha Trang cho đến Bình Thuận. Ở tỉnh nào y cũng chỉ ở khách sạn vài ngày rồi đi. Để che giấu thân phận của một "bố già", bản thân Hải đã phải sử dụng rất nhiều giấy chứng minh thư giả. Song điều ghê gớm ở tên tội phạm này là mặc dù luôn phải lẩn trốn nhưng Hải vẫn tiếp tục móc nối với nhiều đường dây khác để "tuồn" ma túy từ các nơi về TP.HCM ngày càng nhiều với tính chất ngày càng táo bạo. Tuy nhiên, "rút kinh nghiệm" từ những sai sót trong quá trình "mua bán sỉ", Hải đã thiết lập một mạng lưới rộng lớn các đường dây khác quy mô hơn với các "mắt xích" là Nguyễn Viết Dũng (tức Dũng "lừng"), Phạm Văn Hạnh (Hạnh "Cầm"), Nguyễn Đình Hoành và Trần Văn Lệ (tức Lệ "mập"). Trong số 29 bị cáo thì Lệ "mập" là người có "trình độ" nhất. Lệ đã tốt nghiệp Đại học An ninh nhân dân (Hà Nội) vào năm 1988; sau đó, y giữ chức Đội trưởng Đội Cảnh sát phòng chống tội phạm về ma túy huyện Tương Dương, tỉnh Nghệ An. Trong thời gian tại vị, Lệ đã tham gia mua bán ma túy với đường dây của Chu Đức Hải và bản thân Lệ cũng là một con nghiện khá nặng. Sau khi bị truy nã, Lệ "mập" đã tham gia vào đường dây của Hải "Luận" và trở thành cặp bài trùng với "ông trùm" này cho đến khi cả hai cùng bị bắt tại tỉnh Vĩnh Long. Khi bị bắt giữ, những ông trùm đều đầy đủ "vật dụng", từ xe hơi, tiền bạc đến... súng đạn và giấy chứng minh thư giả. Bản thân Hải "Luận" có đến... 7 chứng minh thư giả, còn Dũng "lừng", Hạnh "Cầm" xài đến 5 chiếc điện thoại di động đời mới nhất.

Theo cáo trạng, Hải "Luận" đã tham gia mua bán trên... 523 kg heroin, Dũng "lừng" mua bán 535 kg heroin, Lệ "mập" mua bán 215 kg heroin, Hạnh "Cầm" mua bán 284 kg... Theo hướng dẫn của TAND tối cao, một bị cáo tham gia mua bán ma túy có trọng lượng từ 600g trở lên có thể chịu hình phạt tử hình. Đối chiếu quy định trên với trường hợp của các bị cáo đầu vụ thì Hải "Luận", Dũng "lừng" mỗi bị cáo phải lãnh đến gần... 1.000 án tử hình mới hết tội.

Hôm nay 12/1, công tố viên tiếp tục công bố bản cáo trạng.

Minh Thuận

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.