Phim mới: Chuyện của Pao

14/08/2006 21:21 GMT+7

Là một câu chuyện lãng mạn với những góc quay đẹp, bộ phim Chuyện của Pao dẫn dắt người xem đến với vùng đồi núi vốn là nơi sinh sống của những người dân tộc Mông.

Bà mẹ của Pao dù không muốn chia sẻ tình cảm, nhưng vì không có con nên phải chấp nhận để chồng có vợ hai theo tập tục. Khi người vợ hai bỏ đi, bà lại cặm cụi một đời nuôi hai đứa con chồng khôn lớn. Đến lúc bà nhận ra sự hy sinh của mình không phải là nhỏ, mà cuộc đời vẫn thăm thẳm trong sự bất hạnh, bà đã đi tìm hạnh phúc cho chính mình.

Với cốt truyện xoay quanh cô gái trẻ Pao, phim kể về hành trình đi tìm mẹ ruột của Pao đầy cảm động và chân thực.

Phim của đạo diễn Ngô Quang Hải, vốn được chuyển thể từ truyện ngắn Tiếng đàn môi sau bờ rào đá của nhà văn Đỗ Bích Thúy, đã giành được nhiều giải thưởng tại Lễ trao giải "Cánh diều vàng" lần 4 của Hội Điện ảnh Việt Nam, trong đó quan trọng nhất là giải thưởng Cánh Diều Vàng 2005.

Phim có độ dài 100 phút, do Hãng Phim truyện 1 sản xuất, diễn viên: Đỗ Hải Yến, Nguyễn Như Quỳnh, Ngô Thế Quân... khởi chiếu ngày 18/8 tại các rạp Thăng Long, Đống Đa, Cầu Bông, Fafilm, Vườn Lài và Tân Sơn Nhất (TP.HCM).

Một số cảnh trong phim:

P.T (tổng hợp)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.