Phú Quý, Côn Đảo khan hiếm hàng hóa

13/01/2011 13:27 GMT+7

Hôm 12.1, trao đổi qua điện thoại, UBND huyện Phú Quý cho biết các hộ kinh doanh lương thực trên đảo đều thông báo không còn gạo để bán. Nhiều hộ dân ở xã Ngũ Phụng, Tam Thanh phải mượn gạo của chùa Thạch Lâm và chùa Linh Quang.

Nhưng nguồn gạo dự trữ của 2 chùa này cũng chỉ “trụ” được vài ngày nữa. Trên đảo có 4 cơ sở kinh doanh xăng dầu cũng chỉ đáp ứng được vài ngày nữa là hết. Điều này ảnh hưởng nghiêm trọng đến việc chạy máy diesel phát điện trên toàn đảo.  Bác sĩ Bùi Đình Lĩnh, Giám đốc Bệnh viện Quân dân y đảo Phú Quý, cho biết: "Hiện bệnh viện có 35 bệnh nhân đang nằm điều trị, nhưng một số thuốc chữa bệnh đã cạn. Đặc biệt là thuốc gây mê và hóa chất xét nghiệm đã hết sạch. Nếu có trường hợp phải mổ gấp thì chịu thua".

 Còn tại Phan Thiết, đến chiều 12.1, tàu Phú Quý 07 và Quê Hương 2 chất đầy hàng hóa vẫn “án binh bất động”. Trao đổi với PV Thanh Niên, ông Nguyễn Anh Hữu, Giám đốc Cảng vụ hàng hải Bình Thuận, cho biết: "Hiện gió vẫn giật trên cấp 8, cấp 9, không thể cho tàu ra đảo. Theo dự báo, ít nhất phải một tuần nữa mới hết đợt gió bấc này”. UBND tỉnh Bình Thuận đã chỉ đạo các ngành chức năng chuẩn bị đầy đủ hàng hóa, nếu thuận lợi sẽ tăng cường ngay hàng ra đảo cho bà con kịp chuẩn bị Tết Nguyên đán. Nếu biển động kéo dài, sẽ kiến nghị cho tàu Hải quân Vùng 4 giúp chuyển hàng ra đảo.

Theo Cảng vụ hàng hải Bình Thuận,  từ ngày 24.12 đến chiều qua, chỉ có một chuyến tàu từ Phan Thiết ra đảo Phú Quý nhưng chủ yếu chở vật liệu xây dựng. Hàng trăm du khách và cán bộ bị kẹt lại ở cả hai đầu. Ngay cả Bí thư Huyện ủy kiêm Chủ tịch UBND huyện Phú Quý Huỳnh Văn Hưng cũng phải chỉ đạo công tác qua điện thoại vì kẹt tại Phan Thiết từ ngày 3.1.

Tương tự, huyện Côn Đảo (Bà Rịa - Vũng Tàu) cũng bắt đầu khan hiếm hàng hóa, giá cả tăng vọt do tàu bè từ đất liền không đến được. Mặt khác, số tàu thuyền của ngư dân khai thác hải sản trên ngư trường Côn Đảo phải ghé vào tránh sóng gió tăng lên từng ngày. Theo đại úy Nguyễn Đình Trí, Chính trị viên phó, trực chỉ huy Đồn biên phòng 540 Côn Đảo: “Từ đầu tháng 1.2011 đến nay đã có 828 phương tiện vào đảo với 7.330 thuyền viên”. Qua đó, sức ép lên thị trường càng tăng. Tại chợ Côn Đảo, thịt heo, trứng gia cầm, rau cải, hành ớt… được bày bán cầm chừng, giá tăng mạnh vì không còn nguồn cung. Tiểu thương cũng cố gắng chuyển vài loại rau quả bằng đường hàng không nhưng số lượng không nhiều, giá lại cao vì cước vận chuyển.

Chợ Côn Đảo bình thường bán rất nhiều hải sản, giá cả rất mềm, nhưng mấy hôm nay cá, tôm cũng khan hiếm. Không có đủ thịt heo, gà vịt để mua nên ai cũng quay ra mua hải sản. Các mặt hàng nhu yếu phẩm như gạo, đường, sữa, dầu ăn… cũng khan hiếm và tăng giá. Riêng gas loại bình 12 kg đã có giá 450.000 đồng/bình.

UBND huyện Côn Đảo vừa có quyết định mở cửa hàng bình ổn giá tại trung tâm. Theo ông Châu Anh Kiệt, Phó chủ tịch UBND huyện, ngân sách tỉnh sẽ cấp cho Côn Đảo 1 tỉ đồng để thực hiện việc này. Mặt khác, huyện sẽ tăng cường kiểm tra việc niêm yết giá; phòng chống buôn lậu, chống hàng giả, chống nạn đầu cơ gian lận thương mại.

Quế Hà - Nguyên Thư - Đoàn Khương

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.