PV Thanh Niên đã có cuộc trò chuyện với ca sĩ Phương Thanh, nghe cô tâm sự về chuyện đời, chuyện nghề, bàn về hai chữ “nghệ sĩ” trong thời buổi “vàng thau lẫn lộn” hiện nay.

Hơn 4 tháng miệt mài làm tình nguyện viên chống dịch đã đem lại cho chị những ý nghĩa, cảm nhận trong đời sống ra sao?

Thật sự, truyền thống của gia đình tôi là binh nghiệp, nên tôi luôn xem mình như một chiến sĩ. Quân đội thì sống vì dân lắm, nên đây là giai đoạn vô cùng hạnh phúc của cuộc đời tôi, được sống vì mọi người, được thể hiện hết năng lượng của mình chứ không phải chỉ đi hát. Hát với tôi chỉ là giải trí, thư giãn tinh thần thôi; còn đây là tôi được sống đúng tinh thần của người chiến sĩ. Điều này cũng phù hợp với tính cách của tôi là luôn muốn bảo vệ, hy sinh, giúp đỡ mọi người, được truyền năng lượng lạc quan trong mọi hoàn cảnh.

4 tháng làm tình nguyện viên chống dịch, vào các khu cách ly, phong tỏa để cắt tóc cho y bác sĩ, phụ sắp xếp người dân ở các điểm chích vắc xin, cứu trợ thực phẩm cho bà con... mới thấu hiểu hết hoàn cảnh nhiều người, cũng như sự vất vả của những bác sĩ tuyến đầu. Lúc đầu tôi tính làm vài ngày thôi, nhưng cuối cùng đi hơn 4 tháng, càng đi càng thấy thích. Các thành viên trong nhóm ai cũng sụt cân vì đi bộ cả ngày, về nhà toàn 1 giờ sáng, rã rời tay chân. Rồi còn phải mặc đồ bảo hộ nóng bức, không ăn nổi hộp cơm, chỉ ăn bánh bao, húp mì gói cho dễ nuốt. Tuy nhiên, có làm, nhìn thấy mọi tình huống đau xót nhất trên đời thì tôi mới rèn luyện được thể chất lẫn tinh thần mạnh mẽ nếu có đối diện sóng gió.

Nhiều khán giả cho biết khá bất ngờ khi thấy hình ảnh ca sĩ Phương Thanh đi dép tổ ong, hát ở nhiều sân khấu mùa dịch. Tại sao chị lại chọn trang phục bình dân như thế để xuất hiện trước công chúng?

Đó là khi tôi đi phát gạo từ thiện cho bà con ở khu phong tỏa vừa xong thì chạy lẹ đến với Thành phố 18h, may là còn kịp hát 3 bài, trong đó có bài Một đời người một rừng cây, với câu hát mà tôi rất tâm đắc trong mùa dịch: “Ai cũng chọn việc nhẹ nhàng, gian khổ sẽ dành phần ai”. Trong cuộc đời tôi, có thể nói đây là bộ trang phục đi hát đẹp nhất và lan tỏa nhiều ý nghĩa nhất, dù chỉ là đôi dép tổ ong, áo sơ mi trắng cùng chiếc quần jeans. Cái đẹp chính ở sự gần gũi, bởi trong mỗi người chúng ta, cái đẹp không toát lên từ ngoại hình, trang phục mà xuất phát từ trái tim. Ai cũng có ước mơ và tôi đang hát lên ước mong chúng ta sẽ bình an vượt qua đại dịch. Trải qua những khó khăn, ta mới biết trân trọng hơn tình yêu thương, sức khỏe. Mọi thứ phải yên bình mới hạnh phúc!

Phương Thanh đi dép tổ ong hát trong chương trình Thành phố 18h - Ảnh: NSCC

Khi chuyện “sao kê từ thiện” trong giới nghệ sĩ ồn ào và được công chúng quan tâm trên mạng xã hội, đáp trả việc bị yêu cầu minh bạch, tại sao chị lại nói rằng chị đã “sao kê luôn sinh mạng của mình”?'

Bởi vì từ xưa đến giờ tôi không kêu gọi quyên góp từ thiện trên mạng và không lập một quỹ từ thiện, tài khoản riêng nào để quyên góp cả, nên bắt tôi phải công khai sao kê sao được. Tôi hiểu được cái “nghiệp tiền” là như thế nào, nên mọi thứ phải rõ ràng, sòng phẳng để mình không bị mang nghiệp. Số lương thực phát trong những ngày bùng dịch là do bản thân tôi bỏ tiền túi, một số còn lại là tôi lấy hộ và trao giùm các nhà hảo tâm, chứ tôi không nhận tiền từ bất kỳ ai. Các nhà hảo tâm tự liên lạc với Phương Thanh và đề nghị gửi gạo, thực phẩm lẫn chi phí, nhờ chính tôi chuyển giúp đến các gia đình đang khó khăn trong mùa dịch. Tôi đi trao rồi đăng hình lên Facebook để nhà hảo tâm yên tâm rằng quà của họ đã tới được tay người dân. Tôi luôn chủ động mọi tình huống trong vui vẻ. Chính vì thế, tôi mong cư dân mạng đừng lôi mình vào những lùm xùm không đáng có. Tôi “sao kê” luôn sinh mạng của tôi khi đi ra đường làm việc ý nghĩa mùa dịch hơn 4 tháng qua, ai cũng thấy rồi đó (cười).

Ca sĩ Ngọc Linh chăm chút cho người chị thân thiết - Ảnh: NSCC

Chị nghĩ gì trước những quy tắc ứng xử của nghệ sĩ mà Bộ VH-TT-DL sắp ban hành, về cả hai chữ “nghệ sĩ” trong thời buổi bùng nổ mạng xã hội như hiện nay?

Hôm Giỗ Tổ ngành sân khấu, tôi có khấn xin Tổ nghề “xuống tay” chấn chỉnh lại danh từ “nghệ sĩ” trong thời buổi “loạn lạc” này, để những ai làm nghệ thuật phải xứng đáng với từ “nghệ sĩ - người công chúng”. Bởi vì sau quá nhiều chuyện ồn ào liên quan đến nghệ sĩ xảy ra, đã đến lúc “khôi phục” lại những người con thật sự của Tổ nghiệp - những người được giao nhiệm vụ đem lại cái hay, cái đẹp thông qua nghệ thuật để tô điểm cho cuộc đời đẹp hơn.

Bản thân tôi cũng phải cố gắng trong thời gian tới, bởi nhận được hai chữ “nghệ sĩ” trong đời là đã phải có trách nhiệm sống như thế nào cho phải phép. Phạm sai lầm sẽ bị “phạt” nặng lắm trước Tổ nghề, lẫn với cơ quan quản lý, với công chúng đang ngày càng khắt khe hơn, có thể mất danh và phải bỏ nghề luôn chứ chẳng chơi!

Còn việc tồn tại như thế nào cho sạch, cho đúng thì Phương Thanh đây cũng phải chứng minh qua hành động, qua cách sống, cách làm nghề nghiêm túc chứ không phải chỉ nói suông. Vừa qua, tôi hoan nghênh việc Bộ Công an vào cuộc điều tra việc nghệ sĩ huy động tiền từ thiện một cách dứt khoát, để trắng đen tới lúc phải rõ ràng, cá nhân ai làm sai phải chịu thôi, chứ để lâu nghệ sĩ chúng tôi và khán giả đều bị tổn thương như nhau. Cơ quan chức năng vào cuộc cũng sẽ giúp môi trường nghệ thuật hay mạng xã hội được sáng trong và xanh tươi!

Làm nghề ca hát, ai cũng biết “tre già măng mọc”, nên việc nghệ sĩ đi được đường dài, được sống về hậu với nghề mới là điều đáng quý. Nghệ sĩ nào có sự trau dồi, rèn luyện, “giữ mình” qua năm tháng thì mới nhận được yêu thương, trân trọng từ khán giả! Ai cũng có cái nghề của mình, ráng sống tốt. Ai cũng có cái nghiệp, ráng giữ cho sạch. Cái gì cũng phải có tâm mới thành, mà người ta gọi là sống phải thành tâm!

Phương Thanh và nhóm bạn trẻ 9X làm album mới - Ảnh: NSCC

Vì sao gần đây chị lại hay tự nhận mình là “ca sĩ trẻ triển vọng”? Chuyện nghệ sĩ phải đối diện thế nào với sự thực rằng mình đã đi qua thời đỉnh cao, chị có thể chia sẻ?

Thời gian trôi qua, tuổi tác nhiều lên sẽ khiến năng lượng trong mỗi người bị cũ đi, mình phải hài hước cho mình là “ca sĩ trẻ triển vọng” để làm mới tư tưởng của mình, để đón nhận những người bạn mới trong nghề nhạc đến với mình. Chứ nếu cứ nghĩ mình là ngôi sao thì sẽ khó chấp nhận 9X hơn mình và để họ dẫn dắt mình. Còn khi mình đã tự nhận là ca sĩ trẻ thì mình sẽ trân trọng các bạn 9X bởi tầm nhìn của các bạn này rộng, hiện đại, khác hơn lứa chúng tôi rất nhiều. Vì thế, hiện tôi chọn âm nhạc có sự kết hợp “tương lai đi cùng quá khứ”. Trước đây, tôi có dự định làm album có tên Ngược dòng, nhưng nay tôi đổi tên album thành Cuộc đời mới và mọi ca khúc sẽ được tung lên các ứng dụng trên mạng.

Tôi nghĩ chuyến xe quá khứ tôi đã đi xong rồi, và tôi muốn trở thành một con người mới. Đã đến lúc tôi phải thích nghi với xã hội hiện tại qua công nghệ nhạc số. Tôi sẽ cạnh tranh lành mạnh bằng ê kíp sản xuất âm nhạc toàn những bạn trẻ 9X. Tôi khởi tâm chờ đợi những bạn trẻ đến với âm nhạc Phương Thanh trong giai đoạn này để có cái mới, hiện đại theo xu thế mới và cuối cùng tôi cũng đã gặp được duyên, rất ưng ý khi làm việc cùng nhau. Album này có khoảng 10 bài hát mới tinh, mang màu sắc lãng mạn, mộc mạc, đầy tình người yêu thương và có cả chút chất rock mạnh mẽ. Đặc biệt, tôi sẽ chú trọng sản xuất những MV để dễ dàng tiếp cận với khán giả trẻ hơn. Thời điểm ra mắt chắc là khi hết dịch hoàn toàn, cuộc sống thật sự yên bình trở lại, để tôi khởi đầu những điểm sáng bằng năng lượng, tinh thần lạc quan.

Phương Thanh thu âm trực tiếp trước sự chứng kiến của giới truyền thông - Ảnh: NSCC

Ngoài album mới, chị còn hoạt động nào khác đã có trong kế hoạch? Cuộc sống riêng của chị lúc này ra sao?

Hiện tại, các nơi giải trí vẫn còn đóng cửa, nên tôi chưa thể nói gì nhiều về công việc sắp tới, nhưng các show cũng đã mời tôi tham gia ghi hình, các chương trình live show của nhiều ca sĩ trẻ cũng đã gọi điện mời hát rồi, chỉ còn chờ “lệnh” mở cửa là mọi người bung ra thôi.

Tôi vẫn sống cùng mẹ và con gái Nghi Phương nay đã 16 tuổi, rất thương yêu, lo lắng cho “mẹ Chanh”. Tôi muốn sống và làm việc để con gái luôn tự hào về mình. Tôi hiện giờ đã buông bỏ những tham vọng về tiền tài, lợi danh, chỉ cố gắng giữ gìn danh tiếng đã gầy dựng bao năm qua, để cuộc sống được nhẹ nhàng, sau sự ra đi của rất nhiều người quen, đồng nghiệp trong mùa Covid-19. Tôi nghĩ mọi việc trong đời hay trong âm nhạc, cho dù đau buồn hay hạnh phúc, hết duyên thì mọi thứ cũng qua đi, dịch bệnh cũng vậy, sẽ qua đi, trả lại sự an yên cho mọi người. Dịch Covid-19 đã cho chúng ta cảm nhận được sự chia ly, ngăn cách, và biết được tình cảm quan trọng như thế nào, hy vọng ai cũng sẽ biết trân trọng tình yêu, sức khỏe, biết nắm bắt những gì thuộc về mình...

Báo Thanh Niên
31.10.2021

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.