Lời sám hối của... ca sĩ Duy Mạnh? Thực ra đó là tên album Vol 2 của anh, lấy từ tên của một bài hát về đề tài xã hội, vừa được Trung tâm băng nhạc Lạc Vũ phát hành. Sau Vol 1 Tình em là đại dương, Duy Mạnh được chú ý nhiều với ca khúc Kiếp đỏ đen. Và lần này dù đĩa vừa được phát hành nhưng Lời sám hối của kẻ hấp hối (viết về tâm trạng và nỗi lòng của một người nghiện ma túy, khi đã thức tỉnh) đã được nghe ở khá nhiều quán cà phê, cũng như trên mạng. Để phổ biến nhiều hơn ca khúc này, Trung tâm băng nhạc Lạc Vũ sẽ gửi tặng 100 CD cho các trường - trại và trung tâm cai nghiện trong chuyến thăm và giao lưu với các học viên (kết hợp chiếu bộ phim Đẻ mướn) vào cuối tháng 1.2006 của Câu lạc bộ Phóng viên văn hóa nghệ thuật TP.HCM tại các điểm này. (N.V)
Phương Thanh "xinh tươi cùng ước mơ hồng"
06/01/2006 22:42 GMT+7
Bình luận (0)