Gần tết, một gia đình ở Hà Nội kêu cứu vì bị giam lỏng nhiều ngày

28/01/2022 13:41 GMT+7

Một gia đình ở Hà Nội đang bị một nhóm người dùng xe ba gác chặn mọi lối ra, khiến cả nhà bị giam lỏng suốt 1 tuần nay, trong khi tết đang cận kề.

Trong đơn cầu cứu gửi Thanh Niên, chị Nguyễn Thị Mậu (44 tuổi, trú ngõ 332 Hoàng Công Chất, P.Phú Diễn, Q.Bắc Từ Liêm, Hà Nội), cho biết sáng 22.1, gia đình chị mở cửa để đi làm thì phát hiện khoảng 10 xe ba gác chặn kín cửa và toàn bộ lối ra, cùng với đó là một nhóm người lạ mặt đứng bên ngoài không cho chị và người thân ra khỏi nhà. Khi cố đi ra ngoài thì gia đình chị Mậu bị nhóm người này chửi bới, đe dọa.

Bị giam lỏng cả tuần lễ, một gia đình ở Hà Nội kêu cứu ngày đêm

Nhiều xe ba gác bất ngờ chặn mọi lối ra, giam lỏng gia đình chị Mậu trong nhà nhiều ngày nay

GĐCC

Chị Mậu cho biết, 4 người trong gia đình chị đã bị giam lỏng suốt 1 tuần nay, khách đến gửi quà, gửi đồ vào cũng bị đe dọa, không cho nhận. Sự việc này khiến gia đình chị Mậu rất lo sợ, đã cầu cứu lực lượng chức năng từ phường đến quận nhưng đến nay vẫn chưa được xử lý.

“Gia đình tôi không đi chợ mua đồ ăn, sắm tết được. Trong nhà có tủ đông, dự trữ được thực phẩm sử dụng trong khoảng 15 ngày, nhưng tới hiện tại cũng đã gần hết, có gì ăn đấy, không biết những ngày tới hết thức ăn thì phải sống thế nào. Nhất là gia đình còn có người già, nhỡ may phải đi cấp cứu thì phải làm sao”, chị Mậu cho hay.

Người thân gia đình chị Mậu đến gửi quà bị nhóm người lạ mặt chặn lại, đuổi về

kiến trần

Theo chị Mậu, sự việc có thể xuất phát từ tranh chấp làm ăn nhưng không tiết lộ cụ thể. Còn theo tìm hiểu của Thanh Niên, gia đình chị Mậu có cho một đơn vị thuê mặt bằng, sau đó đơn vị này huỷ hợp đồng và đến chặn cửa, gây áp lực đòi tiền cọc.

Trước đó, sáng 27.1, phóng viên Thanh Niên đã có mặt tại nhà của chị Mậu. Thời điểm phóng viên có mặt, 6 chiếc xe ba gác quây kín lối ra căn nhà số 9 chị Mậu và gia đình đang ở.

“Các chú thả cháu ra, cháu không nợ nần ai sao lại giam lỏng nhà cháu suốt 6 ngày nay. Các chú thả cháu ra”, chị Mậu vừa khóc vừa van xin bên trong.

Chị Mậu khóc, van xin nhóm người lạ mặt

kiến trần

Liên quan đến sự việc này, một lãnh đạo Công an P.Phú Diễn cho biết, đã nắm được thông tin, sự việc xảy ra do liên quan đến tranh chấp hợp đồng và đang tiếp nhận để giải quyết.

Khi hỏi hướng giải quyết của địa phương thế nào, trong khi gia đình đã bị giam lỏng nhiều ngày nay, lãnh đạo Công an P.Phú Diễn cho rằng phóng viên phải đến trụ sở để làm việc, cung cấp cụ thể.

Được hỏi về biện pháp để bảo vệ người dân, lãnh đạo Công an P.Phú Diễn cho rằng “việc này đã trình báo cơ quan điều tra, cơ quan điều tra đang tập hợp hồ sơ để giải quyết”.

Trao đổi với Thanh Niên, một lãnh đạo Công an Q.Bắc Từ Liêm cho hay, cơ quan này đã nắm được vụ việc và đã cử người xuống xem xét, giải quyết.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.