Qatar kết tội và trục xuất cô gái Hà Lan nói bị hiếp dâm

13/06/2016 18:46 GMT+7

Tòa án ở Qatar kết tội quan hệ tình dục trái phép đối với một nữ du khách Hà Lan, sau khi cô này tố cáo mình bị một người đàn ông Syria hãm hiếp, theo hãng tin Al Jazeera.

Người phụ nữ Hà Lan 22 tuổi trước đó nói rằng mình bị đánh thuốc mê và hãm hiếp tại một hộp đêm hạng sang ở Doha, thủ đô của Qatar. Tuy nhiên một phiên tòa ở Qatar hôm 13.6 đã xử cô án tù treo một năm vì tội quan hệ tình dục ngoài hôn nhân.

Trong khi đó người bị cáo buộc hãm hiếp được xác định là Omar Abdullah al-Hasan, quốc tịch Syria, cũng bị buộc tội quan hệ tình dục ngoài hôn nhân, một tội bị cho là nghiêm trọng tại vương quốc Vùng Vịnh này, theo Al Jazeera.

Dự kiến trong vài ngày tới, người phụ nữ trên sẽ bị trục xuất và trở lại Hà Lan, Đại sứ Hà Lan Yvette Burghgraef – van Eechoud cho biết.

Đối với al-Hasan, ông này được một quan chức giấu tên tại tòa án cho biết là một người tới từ Syria. Ông al-Hasan sẽ phải nhận hình phạt 100 roi vì quan hệ tình dục bất hợp pháp, và 40 roi cho hành vi say xỉn nơi công cộng. Ông này cũng sẽ bị trục xuất khỏi Qatar.

Cô gái 22 tuổi người Hà Lan, được gọi với cái tên “Laura”, đã không xuất hiện khi nhận phán quyết hôm 13.6. Các quan chức tòa án nói rằng tù một năm là đã “khoan hồng” cho cô, vì “nếu cô ấy là một người phụ nữ Hồi giáo, cô đã phải nhận ít nhất 5 năm tù. Không ai có thể thoát khỏi án tù ấy ở Qatar”.

Trong cáo buộc trước đây, Laura nói rằng mình bị chuốc thuốc mê trong một buổi tiệc vào tháng 3 năm nay, tại hộp đêm Crystal Lounge ở W Doha Hotel, sau đó thức dậy ở một căn hộ lạ và nhận ra mình đã bị cưỡng hiếp.

Thời điểm ấy người phụ nữ Hà Lan này đang trong kỳ nghỉ, và sau đó trình báo sự việc cho cảnh sát Qatar. Tuy nhiên sau khi trình báo, cô bị bắt từ ngày 14.3 và đối diện cáo buộc quan hệ tình dục bất hợp pháp. Trong khi đó al-Hasan thừa nhận có quan hệ tình dục với Laura nhưng khẳng định đó là hành vi có sự đồng thuận, Al Jazeera dẫn thông tin từ truyền thông Hà Lan.

Phát biểu với truyền thông trong nước, mẹ của Laura mô tả những gì con gái mình đang trải qua là một cơn ác mộng.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.