Quyền Linh cảm phục người thương binh cưu mang mẹ đơn thân 4 con

01/06/2024 13:38 GMT+7

Tại chương trình 'Hôn nhân tuyệt vời', câu chuyện người thương binh cưu mang mẹ đơn thân 4 con khiến Quyền Linh xúc động. Nam MC cảm phục khi người đàn ông còn chấp nhận không sinh thêm con để chăm lo cho con riêng của vợ.

Quyền Linh cảm phục người thương binh cưu mang mẹ đơn thân 4 con- Ảnh 1.

Câu chuyện hôn nhân giữa người thương binh với mẹ đơn thân 4 con khiến hai MC xúc động

Chụp màn hình

Tập 4 chương trình Hôn nhân tuyệt vời lên sóng do Quyền Linh và Ngọc Lan dẫn dắt, gặp gỡ cặp vợ chồng Vũ Văn Cường (67 tuổi), là thương binh hạng 4/4 và An Thị Thái (63 tuổi), là bộ đội phục viên. Cặp vợ chồng gắn bó từ năm 1998 đến nay.

Theo chia sẻ, bà Thái từng kết hôn và có 4 người con với chồng trước. Sau khi chồng qua đời, một mình bà phải nuôi 4 người con, cuộc sống vô cùng vất vả. Dù những tháng ngày cơ cực đã qua nhưng người phụ nữ vẫn không kiềm được nước mắt. Bà Thái kể: "Chồng tôi mất vì ung thư phổi. Lúc đó tôi chỉ một thân một mình, chẳng có bà con họ hàng nào cả. Con tôi đứa lớn nhất khi đó chỉ mới học lớp 7, đứa nhỏ thì mới 2 tuổi. Tôi phải gửi hai đứa lớn ra ngoài Bắc nhờ người thân chăm, còn hai đứa nhỏ 4 tuổi và 2 tuổi thì mang vào TP.HCM, thuê nhà rồi nấu bún gánh đi bán. Lúc gánh bún riêu là tôi phải dắt con đi theo luôn vì để ở nhà không ai chăm, đi đến đâu là dắt con đi đến đấy".

Quyền Linh cảm phục người thương binh cưu mang mẹ đơn thân 4 con- Ảnh 2.

Người phụ nữ khóc nghẹn nhớ về những tháng ngày cơ cực một mình nuôi 4 đứa con

Chụp màn hình

Khoảng thời gian đó, bà Thái rong ruổi qua nhiều con đường, rồi xin ngồi nhờ ở các quán cà phê. Bà tâm sự có ngày bán được nhưng cũng có ngày buôn bán ế ẩm, chẳng còn đồng vốn nào. Từng có lúc, bà Thái bế tắc đến mức nghĩ đến chuyện ôm con nhảy cầu cho đỡ khổ. Nghe đến đây, Ngọc Lan cũng nghẹn ngào rằng cô cảm nhận rất rõ nỗi khổ cũng như nỗi đau của người phụ nữ này. Bởi nữ MC cũng là người mẹ đơn thân. Cô bày tỏ: "Một người mẹ gồng gánh 4 đứa con rất vất vả. Tôi chỉ có 1 đứa con thôi mà đôi khi tôi còn muốn gục ngã. Trong khi cuộc sống của tôi thì lại rất đủ đầy, nhưng việc một mình nuôi con rất mệt".

Bà Thái kể thêm, từng có một người bạn của ông Cường ngỏ ý cho bà "làm việc khác có nhiều tiền hơn" nhưng người mẹ đơn thân từ chối. "Bà ấy bảo tôi đi với ông kia một lát là sẽ có ngày 300.000 đồng, nhưng tôi nói mình không thể làm được việc đó rồi bỏ về. Tôi thà làm việc cực khổ, buôn gánh bán bưng chứ không làm bậy được", người phụ nữ tâm sự.

Quyền Linh cảm phục người thương binh cưu mang mẹ đơn thân 4 con- Ảnh 3.

Ngọc Lan khóc nghẹn vì thương cho hoàn cảnh mẹ đơn thân 4 con của bà Thái

Chụp màn hình

Nhắc về cơ duyên quen biết với vợ, ông Cường kể khi đó thấy thường ngồi ở quán cà phê của một người bạn. Nhìn bà Thái phải gánh bún riêu còn dắt thêm hai con nhỏ, ông rất thương cảm. Sau khi hỏi người bạn, được nghe chuyện bà Thái dù buôn bán cực khổ nhưng vẫn từ chối "làm việc khác" nên càng thương hơn. Ông Cường tâm sự: "Chúng tôi nói chuyện thấy tính cách cũng hợp, nhìn bà ấy cũng chất phác, thật lòng. Tôi thì không đặt nặng chuyện con chung, con riêng. Con nào cũng được, miễn nó có hiếu là được. Tôi nghĩ bây giờ mình không có con cũng chẳng sao, mình cứ coi tụi nhỏ như con ruột của mình rồi nuôi chúng, để sau này tụi nhỏ có công việc ổn định, sống tốt là mình mừng rồi".

Tiếp lời, bà Thái kể khi đó, tô bún riêu chỉ 2.000 đồng nhưng ông thường trả thêm tiền. Thỉnh thoảng, ông Cường lại mua quà bánh, hộp cơm gà cho các con. Sau khi hiểu được tình ý, bà cũng thẳng thắn chia sẻ về hoàn cảnh của mình. "Tôi nói thẳng rằng: 'Hoàn cảnh của em thì anh biết rồi, nếu anh đến với em thì anh khổ. Nếu đến với em thì anh phải thương cả con em nữa'. Thật tâm lúc đó, tôi rất cần một người để nương tựa, làm chỗ dựa tinh thần cho mình và để các con bớt khổ. Thấy anh cũng thật thà, có thể nuôi, thương con mình được nên tôi chấp nhận. Chúng tôi đến với nhau đâu có cưới xin gì, chỉ đăng ký kết hôn rồi chụp tấm hình làm kỷ niệm thôi", người mẹ 4 con bộc bạch.

Quyền Linh cảm phục người thương binh cưu mang mẹ đơn thân 4 con- Ảnh 4.

Cặp vợ chồng gắn bó đến nay đã 26 năm, có tổ ấm viên mãn khi các con thương cha dượng như cha ruột

Chụp màn hình

Về chung một nhà, đôi vợ chồng cùng cố gắng làm ăn, nuôi 4 người con. Bà Thái hạnh phúc kể nhiều người không biết ông Cường là cha dượng vì tình cảm cha con rất gắn bó, các con cũng thương ông như cha ruột. Nghe điều này, Quyền Linh cũng bày tỏ: "Sao mà không thương chú cho được. Nghe kể thôi mà tôi cũng thấy cảm phục và thương chú nữa mà".

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.