Ra tảng đá giữa sông ngủ, chàng trai bị kẹt vì lũ: 'Uống nước cầm cự' suốt 8 ngày

25/09/2024 11:04 GMT+7

Suốt 8 ngày bị kẹt giữa sông do nước lũ tràn về, Phan Minh Thắng chỉ uống nước sông cầm cự.

Chiều 24.9. Phan Minh Thắng (20 tuổi, ở thôn Hà Lòng 1, xã Kdang, H.Đak Đoa, Gia Lai), chàng trai bị kẹt giữa sông suốt 8 ngày do nước lũ tràn về, đã được Công an xã Đak Djrăng H.Mang Yang (Gia Lai) phối hợp với lực lượng chức năng giải cứu. Hiện sức khỏe của Thắng vẫn còn rất yếu và đang được điều trị tại bệnh viện.

Trước đó, chiều 17.9, sau khi tan ca làm ở một quán cà phê trên địa bàn H.Đăk Đoa, Thắng không về nhà mà đi vào xã Đăk Djrăng, H.Mang Yang. Thắng đến chơi ở sông Ayun, một con sông lớn ở Gia Lai. Tại đây, Thắng xem người khác câu cá và sau đó lên một tảng đá trên bãi bồi giữa sông Ayun nằm ngủ.

Ra tảng đá giữa sông ngủ, chàng trai bị kẹt vì lũ: 'Uống nước cầm cự' suốt 8 ngày- Ảnh 1.

Phan Minh Thắng đã qua khỏi cơn nguy kịch sau 8 ngày bị mắc kẹt giữa sông

ẢNH: TRẦN HIẾU

Đến chiều tối, những người đi câu về hết, chỉ còn Thắng ở lại một mình. Thời điểm này có mưa to, nước trên sông Ayun lên nhanh nên cuốn trôi Thắng. May sao, Thắng bấu được vào một mô đất cao. Nhưng mô đất này ở cách bờ khá xa, không thể bơi vào trong khi nước trên sông ngày càng dữ. Và Thắng đã bị kẹt ở đó suốt 8 ngày, chỉ uống nước sông cầm cự.

[VIDEO] Thót tim giải cứu thanh niên bị kẹt giữa lũ, bám vào cành cây hơn 1 tuần

Đại úy Vũ Đăng Cảnh, Phó trưởng Công an xã Đăk Djrang cho biết: "Khu vực Thắng bị trôi xuống ít người qua lại. Qua khai thác sơ bộ, chúng tôi được biết cách đó 2 ngày Thắng có kêu cứu nhưng người trong làng tưởng có chuyện gì không hay nên bỏ chạy. Đến chiều 24.9, một nhóm thanh niên đi câu ở khu vực này đã nghe được tiếng kêu cứu của Thắng và báo cho chúng tôi".

Ngày sau khi nhận tin báo có người bị kẹt giữa sông, Công an H.Mang Yang khẩn trương triển khai lực lượng, phương tiện để cứu nạn. Thời điểm này, nước trên sông Ayun vẫn đang còn chảy xiết nên rất khó khăn cho công tác cứu nạn. Lực lượng chức năng đã phối hợp với người dân bơi thạo để bơi ra khu vực này ứng cứu.

Lúc này, do nhiều ngày nhịn đói, mắc mưa nên cơ thể Thắng suy kiệt, rất khó cho công tác cứu nạn. Sau khi bơi ra cồn cỏ, mọi người mặc áo phao cho Thắng và dùng dây kéo vào bờ an toàn. Sau đó, Thắng được đưa đến Trạm y tế xã Đăk Djrang gần đó để sơ cứu và tiếp tục chuyển đến Trung tâm Y tế H.Mang Yang để cấp cứu.

Ra tảng đá giữa sông ngủ, chàng trai bị kẹt vì lũ: 'Uống nước cầm cự' suốt 8 ngày- Ảnh 2.

Chân của Thắng bị lở loét do bị ngâm trong nước nhiều ngày

ẢNH: TRẦN HIẾU

Trao đổi với PV Thanh Niên sáng 25.9, bác sĩ Bùi Văn Sơn, Giám đốc Trung tâm Y tế H.Mang Yang cho biết: "Bệnh nhân Phan Minh Thắng nhập viện trong tình trạng cơ thể suy kiệt, chân bị lở loét, viêm họng, bạch cầu giảm. Chúng tôi đã tiến hành điều trị, hồi sức cho bệnh nhân. Hiện bệnh nhân đang trong tình trạng hồi phục, tuy nhiên vẫn còn rất yếu do suốt 8 ngày bị đói".

Theo anh Nguyễn Trung Hiếu, anh rể của Thắng, mẹ Thắng đã mất hơn 10 năm, còn bố thì đi làm ăn xa. Thắng ở với gia đình anh Hiếu. Chuyện học hành của Thắng cũng dang dở. Hơn một tháng trước, Thắng xin đi làm phụ bán cà phê.

"Sáng 17.9, Thắng cũng đi làm như bình thường nhưng tối đến không thấy về như mọi hôm. Điện thoại thì không thấy cầm máy. Gia đình đã tiến hành tìm kiếm nhiều nơi nhưng không có tung tích. Chúng tôi đã trình báo công an để nhờ tìm kiếm", anh Hiếu kể.

Ra tảng đá giữa sông ngủ, chàng trai bị kẹt vì lũ: 'Uống nước cầm cự' suốt 8 ngày- Ảnh 3.

Hiện sức khỏe của Thắng vẫn còn rất yếu

ẢNH: TRẦN HIẾU

Cũng theo anh Hiếu, gần chục ngày nay, gia đình đăng thông tin trên mạng xã hội và đi khắp nơi để tìm kiếm Thắng. Đến ngày hôm qua 24.9, gia đình mới biết Công an xã Đăk Djrăng đã giải cứu thành công Thắng và đưa đến trạm xá xã điều trị.

Đang còn yếu mệt và chỉ nói ngắt quãng, Thắng kể: "Suốt mấy ngày qua em bị kẹt ở giữa sông, nước lớn nên không dám bơi vào bờ. Trong những ngày ở đó, em chỉ uống nước sông để cầm cự. Đêm đến, em thấy rất lạnh và có mưa lớn. Do khu vực ít người nên không thấy ai qua lại để kêu cứu. Đói quá thì chỉ biết uống nước. Hiện em rất mệt".

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.