Rào cản VFF

Có vẻ như trận thua 1-2 của tuyển VN trong trận bán kết lượt đi với tuyển Indonesia đêm 3.12 vẫn không làm chúng ta thấy buồn hơn trước cảnh tượng xếp hàng chen lấn ở sân Mỹ Đình và ở trụ sở VFF để mua vé trận lượt về.
Hàng trăm vệ sĩ được bố trí. Không đủ. Thêm hàng trăm cảnh sát cơ động (CSCĐ) được điều đến hỗ trợ. Vẫn không đủ. Nhiều người chờ lâu đã trở nên quá khích, hò nhau đạp đổ cổng trụ sở VFF. CSCĐ thậm chí phải lôi cả dùi cui điện ra dọa.
Con số 13.000 vé bán trực tiếp và 10.000 vé bán qua công văn dường như trở thành con số giàu tính khôi hài trước những con số khác có giá trị đối chứng. Vé giá gốc 150.000 đồng bị đẩy lên tiền triệu, vé giá 400.000 đồng hét đến 3 triệu.
Câu hỏi tại sao không học tập các nước bán vé qua mạng được chuyển cho VFF để rồi nhận lại câu trả lời của đại diện VFF như thể phần kết trong truyện ngắn Nam Cao nói về một viễn cảnh kiểu cái lò gạch cũ. “Chúng tôi cũng đã nghĩ đến phương thức này nhưng chưa thể tiến hành ngay vì khá phức tạp. Bán vé qua mạng liên quan đến hệ thống phần mềm về cách thanh toán và cách thức trả vé. Chưa kể phải có phí giao dịch ngân hàng. Nhưng trong tương lai sẽ áp dụng để việc mua vé của người dân được thuận lợi hơn. Nếu VN vào trận chung kết AFF Cup, VFF cũng chưa thể bán vé qua mạng được mà vẫn bán theo cách truyền thống như hiện tại”.
Thôi đừng nói chuyện học hỏi các nước khác làm chi, cứ nói chuyện ngay ở VN để mà bàn luận về điều VFF nói. Chẳng lẽ VFF không có ai biết chuyện ngành đường sắt bán vé tàu qua mạng? Đã từng như thế, cảnh chen nhau chí chết để mua vé tàu về quê, giờ chuyện ấy ít ra đã trở nên thảnh thơi hơn rất nhiều nhờ bán vé qua mạng. Chẳng lẽ VFF không có ai biết chuyện khai và làm hộ chiếu qua mạng ở TP.HCM đã chấm dứt cảnh xếp hàng dài dằng dặc giữa trời nắng nóng để được nộp hồ sơ? Chẳng lẽ VFF không có ai biết chuyện khai thuế, làm báo cáo thuế qua mạng? Chẳng lẽ VFF không có ai biết chuyện mua vé máy bay qua mạng đã từ rất lâu rồi và giờ đến đoạn làm thủ tục check-in sân bay qua mạng? Thậm chí giờ ở VN người ta còn mua bán khối thứ qua mạng với nước ngoài mà thủ tục chờ đợi, thanh toán cứ nhẹ nhàng, đơn giản như không.
Giờ không còn là lúc để viện dẫn hàng loạt những rào cản như phần mềm, cách thanh toán, cách trả vé, phí giao dịch khi nói đến chuyện bán vé qua mạng. Mô hình triển khai dịch vụ đã có sẵn. Các bài học thành công có sẵn. Nền tảng công nghệ có sẵn. Thậm chí chỉ cần VFF gật đầu và mời gọi là bản dự án chi tiết để triển khai bán vé qua mạng cũng sẽ có đơn vị sẵn sàng làm giúp.
Rào cản lớn nhất cản trở VFF tổ chức bán vé qua mạng có chăng chính là VFF. Rằng liệu VFF có đủ dũng cảm để thừa nhận mình chưa xây dựng được nền tảng giá trị phục vụ người hâm mộ bóng đá. Rằng VFF có đủ can đảm để bước ra khỏi những khoản lợi bé mọn kiểu tranh thủ tận thu, không muốn chia sẻ lợi ích với đơn vị khác để khai thác chuỗi giá trị mà VFF quen đóng vai người giữ quyền. Tự giam mình trong rào cản đó, VFF khó mà giải trình thuyết phục nếu bị quy kết tiếp tay cho nạn phe vé chợ đen.
Nhìn rộng hơn, liệu có bao nhiêu kế hoạch thay đổi trên đất nước mình bị giam chân trong những rào cản hẹp hòi và vị kỷ như thế?
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.