Ronaldinho, Maradona, Campbell, Figo, Casemiro và lời nói dối định mệnh

Trần Tuấn Anh
Trần Tuấn Anh
04/05/2020 08:57 GMT+7

Ronaldinho, Maradona, Campbell, Figo, Casemiro từng liên quan đến việc nói dối và những lời đó đá ảnh hưởng sâu sắc cuộc đời họ!

1. Ronaldinho
Năm 2005, Ronaldinho khiến tất cả nhắc đến mình nhờ kỹ năng chơi bóng, và cả khả năng nói dối nữa. Ít ngày trước trận Siêu kinh điển với Real Madrid, Ronaldinho nói với toàn bộ thành viên Barcelona nội dung là: "Tôi sẽ rời Barca. Anh trai của tôi đã đạt được thỏa thuận với Real Madrid. Một lời đề nghị hấp dẫn đến nỗi tôi không thể từ chối".
"Bạn còn trẻ, rồi bạn sẽ hiểu thôi. Nhưng đừng nói cho ai biết nhé, đừng phản bội tôi. Tôi tin tưởng bạn, chúc ngủ ngon".
Ngay trước trận gặp El Clasico năm 2005, Ronaldinho đứng lên phát biểu: "Hôm nay, chúng ta có một trận đấu rất quan trọng. Tuy nhiên trong vài ngày qua, tôi nhận ra một điều, Barca là một gia đình. Tôi gọi từng người, nói rằng mình sẽ ra đi. Nhưng đến hôm nay không ai vẫn không ai hé nửa lời. Tôi nhận ra chúng ta thà im lặng trong đau đớn còn hơn phản bội bạn bè. Vì thế tôi sẽ còn ở lại đội dài lâu”
"Nào, bây giờ hãy đứng lên và ra sân, cho các cầu thủ Real Madrid một bài học".
Hôm đó Barca thắng 3-0, 2 trong 3 bàn là của Ronaldinho.
2. Diego Maradona
Maradona là người hùng, là cả chúa trời, dù anh đã lừa dối. Tại World Cup năm 1986, Maradona ghi một bàn thắng bằng tay vào lưới đội tuyển Anh. Sau trận, Maradona khẳng định với đồng đội rằng anh ghi bàn bằng đầu. "Bàn thắng đó là tôi ghi bằng đầu và bàn tay là của Chúa". Bạn đã biết cụm từ “Bàn tay của chúa” xuất phát từ đâu rồi chứ!
3. Luis Figo
Năm 2000, Florentino Perez muốn trở thành Chủ tịch của Real, trong khi người tiền nhiệm của ông đem về 2 danh hiệu Champions League trong 3 năm gần nhất. Đây quả là một nhiệm vụ bất khả thi.
Nên để giành phần thắng, ông Perez đã đứng trước toàn thể ban lãnh đạo Real và nói: "Tôi và Figo đã thỏa thuận với nhau. Nếu tôi là chủ tịch, Figo sẽ đến Real".
Sau này Figo khẳng định lời nói của ông Perez không đúng sự thật.
"Tôi không có điên mà thỏa thuận điều đó với Perez".
Không rõ ai mới là người nói dối, nhưng sau này có thông tin cho rằng ông Perez đưa cho Figo 2 triệu USD chỉ để ký vào tờ giấy gọi là "lời hứa chuyển nhượng".
Nếu Perez không đắc cử chủ tịch Real, Figo vẫn được nhận tiền.
Nhưng ông Perez đã giành chiến thắng. Trong tờ giấy gọi là "lời hứa chuyển nhượng", vị tân chủ tịch thêm điều khoản buộc Figo phải đến Real với mức phí 21 triệu USD .
"Tôi không nhìn thấy điều khoản đó, chỉ bàn bạc bằng miệng. Người đại diện của tôi đã đặt bút ký hợp đồng, không phải tôi", Figo nói rõ hơn về vụ chuyển nhượng hồi năm 2000. Sau đó, Figo buộc phải rời Barca. Đó là cách anh trở thành ngôi sao đầu tiên trong Galaticos 1.0 hay còn gọi là Dải ngân hà đời đầu của Real.
4. Sol Campbell
Mùa giải 2000-2001 của Tottenham không đạt chỉ tiêu thành tích. Họ kết thúc ở vị trí thứ 12 tại Premier League.
Khi đó, Sol Campbell là một trong những trung vệ xuất sắc nhất, anh sắp hết hợp đồng. Nhưng trước khi kết thúc mùa giải, Campbell khẳng định: "Tôi sẽ ở lại. Tôi sẽ chẳng bao giờ đến Arsenal".
Tuy nhiên, Campbell đã phản bội lại đội bóng mà mình từng gắn bó 15 năm. Anh gia đối thủ cùng thành phố đồng thời không đội trời chung với Tottenham. Các CĐV của Tottenham đến giờ vẫn chưa thể nuốt trôi lời nói dối kinh khủng này.
5. Casemiro
Tiền vệ người Brazil bắt đầu sự nghiệp của mình bằng một lời nói dối. Khi mới 12 tuổi, Casemiro đến Sao Paolo để thi vào đội trẻ. Có tới 300 trẻ em cùng lứa đến tham gia thi tuyển, trong khi CLB chỉ lấy 50.
Năm 2019, Casemiro nhắc lại quá khứ: "Tôi giới thiệu với họ mình là một tiền đạo. Nhưng khi họ bắt đầu hỏi có bao nhiêu tiền đạo dự thi, hơn 40 đối thủ đưa tay lên. Tôi tự nhủ mọi chuyện sẽ không ổn nếu cứ đăng ký chơi tiền đạo, thế là tôi không giơ tay. Sau đó họ hỏi, ai là tiền vệ phòng ngự. Chỉ 6 đến 7 người giơ tay, nên tôi nhận luôn mình chơi vị trí đó".
Ngay sau đó, Casemiro bắt đầu luyện tập như một tiền vệ. Một ngày, HLV đến và hỏi: "Cậu đâu phải là một tiền vệ, cậu đến đây để làm tiền đạo cơ mà?". Ngay lập tức, anh chàng đáp lại "Đâu, tôi là một tiền vệ phòng ngự đấy chứ". Và bây giờ thì ai cũng biết Casemiro là một trong những tiền vệ phòng ngự hay nhất thế giới.
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.