Ròng rã truy bắt kẻ dùng súng AK bắn người

04/03/2015 09:31 GMT+7

Với quyết tâm truy bắt hung thủ gây ra vụ nổ súng gần 23 năm về trước, trong những ngày giáp Tết Nguyên đán Ất Mùi, trinh sát Phòng Cảnh sát truy nã (PC52), Công an tỉnh Bình Phước đã tóm gọn hung thủ về quy án.

Với quyết tâm truy bắt hung thủ gây ra vụ nổ súng gần 23 năm về trước, trong những ngày giáp Tết Nguyên đán Ất Mùi, trinh sát Phòng Cảnh sát truy nã (PC52), Công an tỉnh Bình Phước đã tóm gọn hung thủ về quy án.

Lê Xuân Đại tại cơ quan công an Bình Phước - Ảnh Phước Hiệp
 Dùng súng AK giải quyết mâu thuẫn.
Theo hồ sơ vụ án, khoảng 7 giờ ngày 2.12.1992, giữa Lê Xuân Đại (SN 1964, ngụ ấp Tân Trà, xã Đồng Xoài, H. Đồng Phú, tỉnh Sông Bé; nay là P.Tân Xuân, TX.Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước) với người hàng xóm là anh Nguyễn Hồng Dân (cùng ngụ ấp Tân Trà) xảy ra mâu thuẫn, dẫn đến dùng hung khí đánh nhau. Lúc này, anh Lê Xuân Hành (anh ruột Đại) đang ngồi trong nhà cầm khúc gỗ chạy ra đánh Dân thì bị Dân dùng rựa chém ngất xỉu. Thấy vậy, Đại vội đưa anh trai mình đi cấp cứu; đồng thời chạy về Lâm trường Suối Nhung (H.Đồng Phú, Bình Phước) lấy trộm khẩu súng AK đến nhà Dân bắn 2 phát vào đùi và bụng Dân. Nạn nhân được người dân đưa đi cấp cứu và may mắn thoát chết.
Theo lời khai ban đầu của Lê Xuân Đại, sau khi gây án và bỏ trốn khỏi địa phương, Đại bỏ trốn lên một vùng núi ở tỉnh Kon Tum, làm thuê tại một trại cà phê vừa điều trị vết thương do bị Dân chém trúng ở cằm. Được một thời gian, sợ bị phát hiện, Đại lại di chuyển về Đắk Nông rồi lại chuyển sang làm công nhân mỏ đất sét ở Kiên Giang, sau đó trốn ra tận Quảng Bình. Tại đây, khi tạo được vỏ bọc khá chắc chắn bằng việc sử dụng CMND giả, thay đổi tên gọi thành Lê Xuân Hòa, Đại xin vào làm công nhân ở Nhà máy xi măng Văn Hóa và được đề bạt giữ chức Tổ trưởng tổ cơ khí, sửa chữa ô tô. Những tưởng chuyện cũ theo thời gian chìm vào quên lãng, Đại không ngờ có ngày mình phải sa lưới pháp luật.
Công an tỉnh Sông Bé (nay là tỉnh Bình Phước) vào cuộc điều tra, nhưng Đại đã nhanh chóng bỏ trốn khỏi địa phương. Ngày 3.12.1992, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Sông Bé quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lê Xuân Đại về hành vi giết người; đồng thời phát lệnh truy nã Đại. Sau một thời gian tầm nã không đạt kết quả, Công an tỉnh Bình Phước đã quyết định thành lập chuyên án mang bí số 1214G. Sau khi xác lập chuyên án, các trinh sát lại tiếp tục tăng cường vào cuộc truy tìm các manh mối về Đại. Các mối quan hệ cũ của Đại được khơi lại, một số thông tin mới cũng được củng cố nhưng tung tích của Đại vẫn chưa thể xác định.
Cuộc vây bắt bất ngờ
Vụ án như rơi vào bế tắc vì thời gian xảy ra đã gần 23 năm. Nhưng đến những ngày cuối năm Tết Ất Mùi 2015, ban chuyên án nhận được nguồn tin có giá trị, có một người tên Lê Xuân Đại đang làm tại một mỏ đá ở khu vực xã Quảng Tiến, H.Quảng Trạch (Quảng Bình). Lập tức, một tổ trinh sát do trung tá Cao Hữu Thọ, Phó PC52, làm tổ trưởng, được lệnh gấp rút ra Quảng Bình để xác minh. Đến nơi, nhờ sự hỗ trợ tận tình của Công an tỉnh Quảng Bình, tổ trinh sát tiếp cận được người công nhân mỏ đá này. Tuy nhiên, Tổ trinh sát xác định người công nhân này không phải là Lê Xuân Đại, hung thủ gây án năm xưa.
Quyết tâm không để kẻ giết người sống ngoài vòng pháp luật, các trinh sát bắt đầu sàng lọc thông tin từ các công nhân mỏ đá trên địa bàn 2 huyện Quảng Trạch và Tuyên Hóa (Quảng Bình). Xâu chuỗi các thông tin, cơ quan công an xác định, Đại đang làm việc tại Nhà máy xi măng Văn Hóa (xã Văn Hóa, H.Tuyên Hóa) dưới vỏ bọc là một Tổ trưởng tổ cơ khí, sửa chữa ô tô của nhà máy này. Và cái tên Lê Xuân Đại đã đổi tên thành Lê Xuân Hòa và hình dạng cũng thay đổi nhiều. "Khi tiếp cận, dù Đại đã thay tên đổi họ, hình dạng cũng đang thay đổi theo thời gian nhưng chúng tôi xác định đó chính là hung thủ, gây ra vụ nổ súng cách đây gần 23 năm", một trinh sát PC52 cho biết.
Ngay lập tức, kế hoạch bắt giữ Đại được lên chi tiết với yêu cầu đặt ra là phải đảm bảo an toàn, bí mật, bất ngờ.
Ngày 12.2, thời khắc phá án đã đến. Tại xưởng sửa chữa ô tô của nhà máy trên, khi Đại vừa đi mua phụ tùng sửa máy trở về, thì bị các trinh sát ập vào bắt giữ.
Tại cơ quan công an, sau một hồi quanh co nhưng trước những thông tin chính xác mà trinh sát đưa ra, Lê Xuân Đại đã phải cúi đầu khai nhận tội ác của mình.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.