Rụng tim với 'ông sếp của năm' và cậu học sinh mê bóng đá

23/01/2018 08:38 GMT+7

Đội bóng đá U.23 VN chưa bao giờ 'nóng' như lúc này và mạng xã hội cũng hầm hập không kém khi xuất hiện thông báo của một vị giám đốc chịu chơi.

Theo tờ văn bản được cộng đồng mạng chia sẻ, vị giám đốc quyết định cho toàn bộ nhân viên nghỉ làm buổi chiều hôm nay (23.1) để cổ vũ bóng đá. Đáng yêu hơn, nếu đội tuyển U.23 VN thắng, nhân viên của công ty còn được phép nghỉ luôn ngày hôm sau (ảnh 1).
Sự xuất hiện của tờ quyết định nêu trên khiến cộng đồng mạng xôn xao và ghen tị vô cùng. “Ông sếp của năm” là cụm từ được nhiều người dành tặng cho vị giám đốc này.
“Trời ơi, sếp nhà người ta nè. Ghen tị quá anh em ơi! Phải tâm lý vậy mới được. Vừa được lòng nhân viên vừa tạo tinh thần cho anh em làm việc”, một cư dân mạng tỏ ra phấn khích. Một Facebooker còn hứng chí hét lên: “Làm thì làm cả đời, còn U.23 VN vào đến đây thì trăm năm mới có 1 lần thôi”. Không dừng lại ở đó, anh ta còn tuôn cả văn thơ lai láng: “Trăm năm trong cõi người ta/Mấy lần bán kết có mặt VN”.
Hòa chung khí thế hừng hực của vị giám đốc ấy, một học sinh lớp 12 cũng ăn theo bằng cách viết đơn gửi cô giáo xin được phép nghỉ học để... xem trận cầu lịch sử. Lá đơn với lời lẽ hết sức dễ thương được cư dân mạng chia sẻ rất nhiệt tình.
Em ấy trần tình rằng: “Như cô đã biết, chúng ta và hàng triệu người dân VN đã vỡ òa vì đội tuyển U.23. Chúng ta đã có được tấm vé bước vào trận bán kết gặp đội tuyển U.23 Qatar vào 15 giờ ngày 23.1 và để không bỏ lỡ giây phút lịch sử vô cùng thiêng liêng của bóng đá VN nói riêng và của 90 triệu dân VN nói chung, kính mong cô cho phép em được nghỉ học chiều 23.1. Em xin hứa sẽ ghi chép bù và làm bài tập đầy đủ” (ảnh 2).
Tờ thông báo cho phép nhân viên nghỉ làm để xem đá bóng của “ông sếp máu lửa”, cùng lá đơn xin nghỉ học của cậu học sinh, hiện vẫn còn lan truyền với tốc độ... tên lửa trên khắp các diễn đàn mạng xã hội.
Đứng tim với cậu sinh viên đốt bằng
Rần rần sau vụ banh bổng, cư dân mạng hôm qua cũng phát sốt với hình ảnh một cựu sinh viên đốt tấm bằng tốt nghiệp đại học (ảnh 3).
Mặc dù chưa rõ cựu sinh viên này đốt bằng với lý do gì, nhưng việc hủy hoại bằng cấp này đã gây sóng gió trong dư luận. Đoạn clip dài hơn 2 phút được đăng lên trang cá nhân cho thấy sinh viên này tẩm hóa chất lên tấm bằng đại học rồi phóng hỏa, kèm dòng trạng thái: “Cảm giác không còn gì để làm chỗ dựa sẽ khiến người ta cố gắng nhiều hơn. P/s: Từ bỏ mọi thứ để đến với ước mơ”.
Theo thông tin cư dân mạng tìm hiểu, cựu sinh viên này sinh năm 1992, ngụ Tiền Giang, tốt nghiệp đại học hệ chính quy, chuyên ngành chứng khoán, ngành đào tạo tài chính - ngân hàng. Hành động của cậu sinh viên nhanh chóng thu hút sự quan tâm của dư luận, trong đó nhiều người không tiếc lời mỉa mai hành động thiếu chín chắn.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.