Sân khấu ca nhạc Hà Nội “cháy vé”

14/07/2011 23:22 GMT+7

Từ đầu năm đến nay, sân khấu ca nhạc Hà Nội đã trở nên sôi động. Khán giả không chỉ có nhiều cơ hội lựa chọn, mà còn được thưởng thức nhiều “món ngon”.

Năm ngoái, làn sóng ca sĩ hải ngoại về nước biểu diễn đã ồ ạt tràn vào các sân khấu ca nhạc Hà Nội vốn tẻ nhạt từ lâu. Các đêm diễn của ca sĩ Tuấn Vũ tại Nhà hát Lớn luôn trong tình trạng cháy vé dù giá vé thấp nhất cũng xấp xỉ cả triệu đồng. Liền trong một tháng, ca sĩ này đã có tới hàng chục buổi biểu diễn phục vụ khán giả quê nhà. Trước mỗi đêm biểu diễn của Minh Tuyết hay Quang Lê, hàng nghìn vé (giá lên tới hàng triệu đồng/chiếc) đều bán hết veo. Nhiều khán giả chậm chân, không mua được vé với giá gốc, cũng sẵn sàng bỏ thêm hàng triệu đồng để được vào nghe nhạc. Một bầu sô cho biết do nhạc Việt đã bão hòa nên sự xuất hiện của các ca sĩ hải ngoại có thể ví như làn gió mới. Các chương trình biểu diễn của họ vì thế được đông đảo khán giả chờ đón, mong ngóng. “Làn sóng” đó đã nhắc nhở các nghệ sĩ trong nước về nhu cầu thực tế được nghe, xem biểu diễn ca nhạc của công chúng phía Bắc là rất lớn.

 
Thanh Lam - Quốc Trung trong đêm nhạc Đường xa mây trắng nằm trong chương trình Không gian âm nhạc - Ảnh: Lê Quân

Từ đầu năm, bên cạnh những chương trình ca nhạc tạp kỹ, khán giả còn được thưởng thức những đêm diễn nghệ thuật chất lượng cao từ sân khấu lớn cho tới các sân khấu nhỏ. Chương trình Cầm tay mùa hè (diễn ra trong tháng 6 vừa qua tại Nhà hát Lớn Hà Nội) có sự góp mặt của diva nhạc nhẹ Thanh Lam, Idol Uyên Linh và Sao Mai Hà Linh đã đáp ứng được cả hai yếu tố: nghệ thuật và thị trường. Trong hai đêm biểu diễn, khán phòng nhà hát chật kín, không còn một chỗ trống. Sau thành công tại Hà Nội, Cầm tay mùa hè lại tiếp tục đến với khán giả TP.HCM.

Sân khấu nhỏ ở Hà Nội cũng đang bắt đầu hồi sinh. Từ tháng 4, chương trình Không gian âm nhạc (do đạo diễn Việt Tú và ê-kíp thực hiện), diễn ra định kỳ mỗi tháng một lần tại khán phòng Ngụy Như Kon Tum. Khán phòng nhỏ (với gần 300 chỗ ngồi) tạo cảm giác ấm cúng như kéo khán giả tới gần hơn các nghệ sĩ. Không gian âm nhạc đã diễn ra ba số: Cỏ và mưa (Tùng Dương - Lê Cát Trọng Lý), Cỏ hồng (Tuấn Ngọc -Nguyên Thảo), Đường xa mây trắng (Thanh Lam - Quốc Trung), và sắp tới đây là Nỗi nhớ... muôn đời vẫn thế (Ngọc Anh - Anh Khang). Tất cả vé các đêm diễn đều bán hết sạch dù mức giá lên tới tiền triệu. Đạo diễn Việt Tú cho biết: “Không gian âm nhạc sẽ duy trì mặt bằng giá vé cố định, không tăng khi có những nghệ sĩ đẳng cấp mà chúng tôi phải trả cát-sê cao hơn bình thường, hay sẽ giảm khi có nghệ sĩ trẻ chưa nổi danh nhưng có tính đột biến cao tham dự”.

Một sân khấu nhỏ khác cũng được nhiều khán giả chú ý tới là The Rooftop. Chuỗi chương trình Music on the Roof (m nhạc trên tầng cao) do nhạc sĩ Huy Tuấn, ban nhạc Anh Em chỉ đạo nghệ thuật, diễn ra định kỳ hằng tháng. Trong mỗi chương trình, có sự xuất hiện của những giọng ca nổi tiếng như Thanh Lam - Hà Anh Tuấn, Hồ Ngọc Hà - Thanh Bùi, Hồng Nhung - Quang Dũng. Vừa qua, những người thực hiện chương trình đã rất “chịu chơi” khi mời nghệ sĩ nhạc jazz nổi tiếng thế giới Nguyên Lê về biểu diễn tại đây. Đêm biểu diễn Quê nhà với sự góp mặt của Nguyên Lê và Tùng Dương đã gây ấn tượng mạnh cho khán giả.

Sự xuất hiện của những chương trình ca nhạc có chất lượng nghệ thuật cao, được tổ chức định kỳ có thể được coi là những tín hiệu cho sự khởi sắc mới của sân khấu ca nhạc phía Bắc.

Minh Ngọc

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.