Sáng 26 tết, người miền Tây nườm nượp chạy xe máy về quê

Chí Nhân
Chí Nhân
28/01/2022 10:52 GMT+7

Chưa tới 5 giờ sáng ở khu vực cửa ngõ phía tây của TP.HCM giao thông đông đúc do người dân đổ ra đường về quê ăn tết .

Nhiều người tranh thủ đi sớm để hy vọng đường vắng và trời mát nhưng mới 5 giờ sáng mà đoạn quốc lộ 1 trên địa bàn huyện Bình Chánh đã rất đông đúc, các phương tiện di chuyển chậm. Trong số này phần đông là những chiếc xe mang biển số ở các tỉnh tương đối xe với lộ trình 200 - 350 km như: Hậu Giang, Kiên Giang, Sóc Trăng, Trà Vinh, Bạc Liêu, Cà Mau… đa số ô tô đã đi đường cao tốc từ TP.HCM về tới Mỹ Thuận, trên tuyến quốc lộ 1 chủ yếu chỉ có xe máy nên dù đông nhưng việc di chuyển khá thuận lợi và an toàn. Sau khi qua cầu Mỹ Thuận đến địa bàn tỉnh Vĩnh Long các phương tiện di chuyển theo nhiều hướng khác nhau thì mật độ giao thông trên tuyến quốc lộ 1 mới giảm tải.

Người dân tranh thủ về quê từ sáng sớm

Chí Nhân

Thú cưng về quê ăn tết cùng chủ

Chí Nhân

Vượt một đoạn đường dài

Chí Nhân

Nạp thêm nhiên liệu

Chí Nhân

Tiếp tục lên đường

Chí Nhân

Các quán cà phê võng để nghỉ ngơi là sở thích của người miền Tây

Chí Nhân

Cửa ngõ TP.HCM đi miền Tây đông nghẹt người về quê đón tết

Mang quà về cho mẹ, tranh thủ mua thêm quà cho các em

Chí Nhân

Các loại nem, bánh đặc sản miền Tây là món quen không thể thiếu của người về từ Sài Gòn

Chí Nhân

Dự báo vào ngày mai khi kỳ nghỉ tết chính thức bắt đầu, lượng người và phương tiện về quê sẽ còn đông hơn. Sau một năm đầy biến động với dịch bệnh và kinh tế khó khăn, giờ là lúc ai cũng muốn được về nhà bên gia đình và người thân.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.