TNO

Sắp đem chôn, bỗng sống lại

31/01/2015 15:53 GMT+7

(Tin Nóng) Sắp đem đi chôn, bỗng nhiên người chết chảy nước mắt và thở khò khè rõ to khiến mọi người hoảng hồn, và đưa ông ta trở lại bệnh viện.

(Tin Nóng) Sắp đem đi chôn, bỗng nhiên người chết chảy nước mắt và thở khò khè rõ to khiến mọi người hoảng hồn, và đưa ông ta trở lại bệnh viện.


Một người tưởng chết, sắp đem đi chôn bỗng sống lại - Ảnh minh họa: Getty Images

Cái chết của ông Guo Liu, 45 tuổi ở Hồ Bắc (Trung Quốc) vốn dĩ đã rất lạ kỳ. Metro ngày 29.1 đưa tin, trong một lần ngồi nhậu với bạn bè, Liu làm rớt điếu thuốc nên cúi xuống nhặt rồi té luôn xuống sàn. Thoạt đầu, mọi người tưởng Liu đang diễn trò vì ông ta vốn thuộc hội những người thích đùa. Không ngờ Liu không ngồi dậy nữa và dường như cũng không thở nữa. Được biết Liu mỗi ngày đốt đến 2 gói thuốc lá.

Mọi người tá hỏa gọi xe cứu thương. Tại bệnh viện, bác sĩ bảo Liu bị xuất huyết não nặng với cơ hội sống sót ở mức thấp hơn 5%.

Liu nằm viện liền tù tì 3 tháng trời cho tới ngày vợ ông ta, bà Qing Mai được bác sĩ báo là ông đã qua đời.

Bà Qing mang xác chồng về nhà làm đám tang. Tới hồi chuẩn bị đưa ông ta đi chôn, cả nhà tá hỏa phát hiện tiếng thở khò khè rất rõ của “người chết”. Nước mắt cũng bỗng dưng tràn ra 2 khóe mắt của ông ta.

Liu lập tức được đưa ngược trở lại bệnh viện, vô khoa săn sóc đặc biệt để theo dõi 24/24. Nhưng còn phải chờ cho tới khi Liu tỉnh dậy hoàn toàn mới biết được ông ta thực sự phục hồi ở mức độ nào. Các bác sĩ dự đoán có thể các khả năng nói, nhớ, vận động của ông Liu sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng sau cú “chết đi sống lại” này.

H.Dương

>> Bé gái 'sống lại' từ đám tang đã qua đời
>> Người chết sống lại ngay tại lễ tang
>> Bệnh viện trả về, người chết đột nhiên sống lại
>> Sự thật tin đồn người chết đi sống lại ở Bến Tre

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.