Sập giàn giáo tại Formosa: Khóc ngất bên quan tài chồng

26/03/2015 15:12 GMT+7

(TNO) Chị Kiều, vợ anh Chính, khóc ngất bên quan tài chồng: 'Anh về với với mẹ con em rồi! Dậy nói chuyện với mẹ con em đi anh ơi'.

(TNO) Sáng nay 26.3, thi thể anh Lâm Hữu Chính (37 tuổi, trú tại xóm 7, xã Diễn Thành, huyện Diễn Châu, Nghệ An), 1 trong trong 15 người tử nạn trong vụ sập giàn giáo ở Formosa (Hà Tĩnh), đã được đưa về quê.

Chị Kiều (áo đen) khóc ngất trước cái chết đột ngột của chồng - Ảnh: P.Đức
Chị Kiều (áo đen) khóc ngất trước cái chết đột ngột của chồng 
Chị Kiều, vợ anh Chính, ôm hai đứa con nhỏ khóc ngất bên quan tài chồng: “Anh về với với mẹ con em rồi! Dậy nói chuyện với mẹ con em đi anh ơi!”.
Anh Lâm Hữu Chiến, em ruột của anh Chính, đôi mắt đỏ hoe, thâm quầng vì mất ngủ, cho biết: “Gần 9 giờ tối qua (25.3), một đồng nghiệp của anh Chính gọi điện báo tin anh ấy đã mất trong vụ sập giàn giáo ở công trường. Cả nhà bàng hoàng trước tin sét đánh này. Đau đớn quá!”.
Gạt nước mắt, nén nỗi đau, anh Chính đón xe vào Hà Tĩnh nhận và đưa thi thể người anh trai xấu số về nhà lo hậu sự.
Theo những người thân trong gia đình, anh Chính vào làm việc tại công trường Formosa đã được 2 năm, mỗi tháng gửi về cho vợ con gần 10 triệu đồng. Vợ chồng anh Chính sinh được 2 người con, cháu lớn đang học lớp 1, cháu bé mới 3 tháng tuổi.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.