(TNO) Sau sự cố bé trai 5 tuổi bị diều cuốn lên trời và rơi xuống tử vong từ độ cao 20 mét, cánh đồng thả diều lớn nhất Sài Gòn trở nên vắng vẻ và đứng trước nguy cơ giải tán.
![]() |
Chiều 15.3, tai nạn hy hữu xảy ra tại cánh đồng diều thuộc huyện Hóc Môn (TP.HCM) khiến một bé trai bị diều cuốn lên cao 20 mét, rơi xuống tử vong, đã gây ảnh hưởng đến thú chơi thả diều tại nơi này.
Thông thường mỗi ngày, độ 16 -18 giờ, cả ngàn người tập trung tại khu vực này để vui chơi và thưởng ngoạn các cánh diều. Nay thì đồng diều lại vô cùng vắng vẻ. Người đến thả diều không còn đi theo tốp đông và nhộn nhịp như trước. Các gia đình cũng ít đưa con em mình đến thả diều.
Chị Hương, chủ một quán nước tại bãi diều, cho biết lượt khách đến bãi diều giảm mạnh từ sau sự cố. Khách đến thả diều chủ yếu là các gia đình sống lân cận đồng diều, mà họ chỉ đưa con đến chơi diều một chút rồi về chứ không nán lại để xem diều như trước.
Nhiều người bán diều, thức ăn, đồ uống trên cánh đồng diều cũng cho biết chính quyền địa phương đã ra thông báo yêu cầu họ ngừng các hoạt động buôn bán tại nơi này từ ngày 19.3.
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Bình luận (0)