Sau tin đe dọa là... chém thật

02/10/2010 01:00 GMT+7

Đó là trường hợp của nạn nhân Nguyễn Văn Vũ (33 tuổi, ngụ Q.Tân Bình, chủ cửa hàng kinh doanh vải), bị 6 thanh niên lạ mặt chặn đầu xe, dùng mã tấu truy sát. Trước đó, anh Vũ đã rất cảnh giác vì có nhận tin nhắn đe dọa nhưng vẫn không thoát.

Trên giường bệnh (tại Bệnh viện Nhân dân 115, TP.HCM), anh Vũ trình bày với Thanh Niên: khoảng 13 giờ ngày 30.9, anh Vũ điều khiển xe gắn máy chở vợ là Trần Thị Diễm Hằng (32 tuổi) rời cửa hàng vải Gia Hân (số 1 Trần Triệu Luật, P.7, Q.Tân Bình) đi về nhà ở hẻm 84 Trần Văn Quang, P.10, Q.Tân Bình để ăn cơm trưa. Vừa đến trước địa chỉ 72 Đông Hồ, P.8, Q.Tân Bình (cách cửa hàng vài trăm mét), bất ngờ anh Vũ bị một thanh niên lạ mặt đi xe gắn máy FX chặn đầu xe.

Trong chớp nhoáng, từ phía sau, 2 thanh niên khác lôi vợ anh Vũ xuống đất, một trong 2 thanh niên này rút mã tấu chém trúng tay anh Vũ. Khi thanh niên này chém nhát thứ 2 thì anh Vũ né kịp, chạy vào nhà dân gần đó cầu cứu. Rất may, nhờ người dân sống gần đó đã dùng bàn ghế xông ra hỗ trợ nên bọn côn đồ lên xe bỏ đi. Anh Vũ bị vết chém dài hơn 10 cm, gãy xương tay nên bác sĩ sẽ tiến hành phẫu thuật cánh tay cho anh Vũ.

Theo khai báo của vợ chồng anh Vũ với cơ quan công an, cách đây 2 năm, vợ chồng anh có xảy ra xích mích trong việc kinh doanh với một cửa hàng nhưng sau đó đã được giải quyết ổn thỏa. Bất ngờ, đầu tháng 9.2010, cửa hàng này đã gọi điện thoại qua chửi bới, họ nói nhận được cả trăm tin nhắn và nghi ngờ là vợ chồng anh Vũ nhắn. Sau đó, vợ chồng anh Vũ nhận được 2 tin nhắn, 1 tin nhắn với nội dung: sẽ không để yên và sẽ sống chết với 2 vợ chồng anh Vũ và 1 tin với nội dung: “Xxx” thì xảy ra vụ việc...

Chiều 1.10, một cán bộ của Công an Q.Tân Bình cho biết, Ban chỉ huy công an quận đã chỉ đạo cho Công an P.8 chuyển toàn bộ hồ sơ vụ việc cho Đội CSĐT tội phạm về trật tự xã hội tiếp nhận điều tra làm rõ.

Đàm Huy

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.