Say đắm hoa trẩu trắng muốt trên triền núi Khe Sanh

24/03/2022 11:00 GMT+7

Trong khi núi rừng Bắc Bộ đang nở rộ hoa gạo, hoa ban thì ở phía Tây Quảng Trị, hoa trẩu bung nở trắng muốt làm bừng sáng cả núi rừng.

Những tán hoa trẩu khoác cho núi rừng tấm áo mới

NÂU

Khe Sanh là thị trấn của huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị, cách Đông Hà 63 km về phía Tây, cách cửa khẩu Lao Bảo 20 km về phía Đông. Địa danh Khe Sanh được thế giới biết đến qua trận đánh Khe Sanh năm 1968 trong lịch sử chiến tranh Việt Nam.

Hoa trẩu đang bung nở rạng ngời

Những ngày cuối tháng 3, nắng hè rực rỡ ở miền núi huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị. Khi dong xe khắp các cung đường, bạn sẽ được chiêm ngưỡng tấm áo mới của núi rừng vì hoa trẩu đang nở trắng xóa trên các triền núi.

Trẩu là loài cây họ mộc, thân cây cao, bộ rễ dài, thường sinh sống ở những vùng đồi núi. Hoa trẩu mọc thành chùm, mỗi chùm hoa trẩu có cả trăm bông hoa nhỏ, xếp thành chùm tròn và được bao bọc bởi những chiếc lá xanh xung quanh. Hoa trẩu có hương thơm nhẹ nhàng đủ làm người ta thấy dễ chịu.

Hoa trẩu làm du khách ngẩn ngơ

Vào buổi sáng sớm, khi sương mù còn giăng kín Khe Sanh, hoa trẩu rụng xuống mặt đường, thảm cỏ xanh tạo nên khung cảnh lay động lòng người. Tiếp tục chạy xe vào huyện Hướng Phùng, trên những con đường dốc quanh co, giữa bản làng yên bình, bạn sẽ bắt gặp hàng trăm cây trẩu. Bởi cây trẩu gắn liền với đời sống người dân miền núi. Người dân địa phương trồng cây trẩu xen kẽ trên núi, trước sân nhà hay ngay bên cạnh ruộng lúa. Cũng vì thế mà sắc trắng hoa trẩu lấp ló khắp nơi giữa sắc xanh lá hiền hòa.

Nếu bạn ghé miền Tây Quảng Trị mùa này, nhớ dừng chân để ngắm hoa trẩu, và thưởng thức nét đẹp bình dị này nhé!

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.