Serie A khai cuộc: Kẻ khóc, người cười

23/08/2015 08:10 GMT+7

(TNO) AS Roma có trận đấu mở màn Serie A mùa giải 2015-2016 đầy khó khăn trước đội bóng yếu hơn Verona trong khi Lazio vừa thắng vừa cười trước tân binh Boglona trong hai trận mở màn diễn ra tối qua 22.8.

(TNO) AS Roma có trận đấu mở màn Serie A mùa giải 2015-2016 đầy khó khăn trước đội bóng yếu hơn Verona trong khi Lazio vừa thắng vừa cười trước tân binh Boglona trong hai trận mở màn diễn ra tối qua 22.8.

Dzeko có trận đấu không như ý muốn - Ảnh: Reuters
AS Roma đầu tư khá nhiều trong mùa chuyển nhượng vừa qua với mong muốn có thể thoát ra khỏi cái bóng quá lớn của Juventus trong mùa giải năm trước. Nhưng mọi chuyện lại diễn ra không như mong muốn của huấn luyện viên Rudi Garcia. 
Khán giả không thấy một Roma chơi bóng đầy nghệ sĩ của mùa bóng trước, thay vào đó là những cầu thủ thi đấu vật vờ, tự phát, bế tắc dù đội chủ nhà Verona phòng thủ không đến nỗi quá chặt.
Trong số các cầu thủ Roma mượn ở mùa này, thủ môn Wojciech Szczesny chơi tương đối ổn nhất khi anh đã có nhiều pha cứu thua xuất sắc, hệt như khi mới gia nhập Arsenal ngày nào.
Còn Dzeko thì khỏi phải nói khán giả đã thất vọng thế nào trước sự vụng về của anh. Cựu cầu thủ Manchester City vụng về không thể nào chịu được. Phong cách chơi bóng lười di chuyển của tiền đạo này khiến anh đói bóng và gần như suốt trận anh chỉ có 1 cú sút nguy hiểm từ ngoài vòng cấm.
HLV Garcia của AS Roma nổi nóng ngoài đường biên - Ảnh: Reuters
Cựu cầu thủ của Chelsea Mohamed Salah còn tệ hơn khi anh không làm được gì ngoài những pha đi bóng vô hại bên cánh phải và bị thay ra ở phút 66.
Với sự đầu tư không sinh lời như thế, AS Roma bị đội chủ nhà dội gáo nước lạnh ở phút 61 do công của Jankovic. Từ đường chuyền "kinh dị" của  Emil Hallfredsson, Florenzi băng xuống dứt điểm rất mạnh vào góc hẹp hạ đẹp Szczensny.
AS Roma bỗng như thức tỉnh và chỉ cần 5 phút sau, Alessandro Florenzi san bằng tỷ số bằng cú sút từ xa của Alessandro Florenzi. Tuy nhiên nếu thủ môn Rafael của đội chủ nhà không chủ quan trong pha bóng này thì còn lâu lưới của Verona mới bị thủng.
Ông Rudi Garcia đã thừa nhận trong cuộc họp báo sau trận đấu: “Dzeko và Salah cần phải có thời gian để ổn định”.
Trong khi đó, đội xếp thứ 3 mùa giải trước Lazio đã có trận thắng nhẹ nhàng trên sân nhà trước Bologna, một đội bóng mới lên hạng ở mùa giải năm nay. 
Kishna (áo xanh) có bàn thắng đầu tiên trên nước Ý - Ảnh: Reuters
Hai bàn thắng của Lazio được ghi bởi tiền vệ người Argentina Lucas Biglia. Bàn còn lại do công cầu thủ người Hà Lan Ricardo Kishna, đây cũng là bàn thắng đầu tiên của cầu thủ 20 tuổi vừa được chuyển đến từ Ajax Amsterdam.
Trận đấu giữa Lazio và Bologna sớm được định đoạt trong hiệp thi đấu thứ nhất khi Matteo Mancosu có bàn thắng rút ngắn tỷ số cho Bologna và cho đến hết trận đấu không có bàn thắng nào được ghi.
Các trong đấu diễn ra đêm nay 23.8
23 giờ:    Juventus - Udinese
1 giờ 45: Empoli - Chievo
             Fiorentina - AC Milan
             Frosinone - Torino
             Inter Milan - Atalanta
             Palermo - Genoa
             Sampdoria - Carpi
             Sassuolo - Napoli
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.